
Gửi bởi
Hanam
Em Chào anh chị. không biết có phải do em lo lắng stress không mà dạo gần đây em thi thoảng có cảm giác đau các đầu ngon tay và em lại bị đau lợi và nổi hạch ở cằm, em đã uống thuốc kháng sinh tới hôm nay thì đã khỏi. Em lo lắng tới ngày nào cũng nghĩ tới Hiv đêm ngủ cũng mơ và lo lăng sợ hãi. Em được anh Tuấn và anh chị tư vấn em không có nguy cơ và em đã uống pep đúng pháp đồ nhưng em vẫn lo lắng và sợ mình bị HIv và sợ lây cho vợ cho con, sợ mình và cô gái đó không nhớ chính xác thời điểm rách bao mặc dù hôm đó em ko say sỉn mà vẫn tỉnh táo bình thường, em cố nhớ từng chi tiết một và em nhớ rất rõ là khi đổi tư thế em nghe cái tạch và cô gái đó bảo bcs rách rồi và nói chỉ còn 1 cái nữa thôi nên em rút DV ra không quan hệ nữa và tay em tháo bcs cho cô gái đó thay bcs mới và tquan hệ tiếp. Em đã tìm hiểu rất nhiều thông tin về hiv trên mạng và em tự nhận xét trường hợp của em:
Một là: Rách bao em rút DV ra nên không có nguy cơ vì không đủ thời gian tiếp xúc
Hai là: DV của em không bị sây sát và chảy máu nên không có nguy cơ vị nếu muốn lây thì cần có lối cho HIV vào cơ thể.
Ba là: Em đã dung pep và tuân thủ theo pháp đồ
Bốn là: Tỷ lệ lây nhiễm Hiv qua 1 lần quan hệ bị rách bcs rất thấp
Anh Tuấn và anh chị giúp em với cho em lời khuyên trong lúc này nên làm như thế nào vì em không biết chia sẻ với ai nữa. Mong anh chị hiểu và thông cảm cho em. Xin chân thành cám ơn anh chị rất nhiêu.