Kết quả 1 đến 20 của 46

Chủ đề: em đi massa, GMD có Oral Sex cho em giờ em lo lắng quá

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    01-11-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    ha noi
    Bài viết
    26
    Cảm ơn
    33
    Được cảm ơn: 0 lần
    Chị Hà ơi, chắc chị cũng đọc tất cả những gì em đã viết ở trên về trường hợp và hành vi của em ở trên rồi phải không ạ? Mặc dù các anh chị trên DD đã tư vấn và chia sẻ cho em rất nhiều nhưng không biết tại sao cứ đi làm về đến nhà là em lại lo lắng vô cùng về hành vi nguy cơ của mình, em lo sợ rằng em bị nhiễm H thì cuộc sống của em và gia đình em sẽ ra sao. Mối khi nhìn thấy vợ em, con em mới được 09 tháng tuổi là em lại lo sợ vô cùng những lúc đó em như muốn khóc, e, ân hận và thấy mình ngu dốt vô cùng, hiện giờ đầu óc em lo sợ và hoang mang chắc chị cũng gặp những trường hợp như của em rồi và cũng tư vấn cho nhiều người, với tình cảnh em như bây giờ em không biết phải làm sao, chị cho em lời khuyên, những chia sẻ chân tình để em có thể đứng vững và vượt qua lúc này được không ạ, em xin cảm ơn tận đáy lòng mình
    ads

  2. #2
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Trích dẫn Gửi bởi lenam Xem bài viết
    Chị Hà ơi, chắc chị cũng đọc tất cả những gì em đã viết ở trên về trường hợp và hành vi của em ở trên rồi phải không ạ? Mặc dù các anh chị trên DD đã tư vấn và chia sẻ cho em rất nhiều nhưng không biết tại sao cứ đi làm về đến nhà là em lại lo lắng vô cùng về hành vi nguy cơ của mình, em lo sợ rằng em bị nhiễm H thì cuộc sống của em và gia đình em sẽ ra sao. Mối khi nhìn thấy vợ em, con em mới được 09 tháng tuổi là em lại lo sợ vô cùng những lúc đó em như muốn khóc, e, ân hận và thấy mình ngu dốt vô cùng, hiện giờ đầu óc em lo sợ và hoang mang chắc chị cũng gặp những trường hợp như của em rồi và cũng tư vấn cho nhiều người, với tình cảnh em như bây giờ em không biết phải làm sao, chị cho em lời khuyên, những chia sẻ chân tình để em có thể đứng vững và vượt qua lúc này được không ạ, em xin cảm ơn tận đáy lòng mình
    Lại thêm một người tự kỳ thị với HIV ==> Đây chính là nguyên nhân giết chết bạn đó. Tôi khẳng địng với bạn chưa có ca nào được ghi nhận hành vi GMD OS cho khách mà bị nhiễm HIV tính đến thời điểm này. Bạn có hiều không vậy?

  3. Những thành viên đã cảm ơn songchungvoi_HIV cho bài viết này:

    lenam (15-11-2013)

  4. #3
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,452
    Cảm ơn
    1,950
    Được cảm ơn: 21,618 lần
    Trích dẫn Gửi bởi lenam Xem bài viết
    Chị Hà ơi, chắc chị cũng đọc tất cả những gì em đã viết ở trên về trường hợp và hành vi của em ở trên rồi phải không ạ? Mặc dù các anh chị trên DD đã tư vấn và chia sẻ cho em rất nhiều nhưng không biết tại sao cứ đi làm về đến nhà là em lại lo lắng vô cùng về hành vi nguy cơ của mình, em lo sợ rằng em bị nhiễm H thì cuộc sống của em và gia đình em sẽ ra sao. Mối khi nhìn thấy vợ em, con em mới được 09 tháng tuổi là em lại lo sợ vô cùng những lúc đó em như muốn khóc, e, ân hận và thấy mình ngu dốt vô cùng, hiện giờ đầu óc em lo sợ và hoang mang chắc chị cũng gặp những trường hợp như của em rồi và cũng tư vấn cho nhiều người, với tình cảnh em như bây giờ em không biết phải làm sao, chị cho em lời khuyên, những chia sẻ chân tình để em có thể đứng vững và vượt qua lúc này được không ạ, em xin cảm ơn tận đáy lòng mình
    Vấn đề của bạn,mọi người đã tư vấn thì yên tâm đi.

  5. Những thành viên đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết này:

    lenam (15-11-2013)

  6. #4
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 13 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,371
    Cảm ơn
    663
    Được cảm ơn: 7,911 lần
    Trích dẫn Gửi bởi lenam Xem bài viết
    Chị Hà ơi, chắc chị cũng đọc tất cả những gì em đã viết ở trên về trường hợp và hành vi của em ở trên rồi phải không ạ? Mặc dù các anh chị trên DD đã tư vấn và chia sẻ cho em rất nhiều nhưng không biết tại sao cứ đi làm về đến nhà là em lại lo lắng vô cùng về hành vi nguy cơ của mình, em lo sợ rằng em bị nhiễm H thì cuộc sống của em và gia đình em sẽ ra sao. Mối khi nhìn thấy vợ em, con em mới được 09 tháng tuổi là em lại lo sợ vô cùnghu78 0những lúc đó em nbhư muốn khóc, e, ân hận và thấy mình ngu dốt vô cùng, hiện giờ đầu óc em lo sợ và hoang mang chắc chị cũng gặp những trường hợp như của em rồi và cũng tư vấn cho nhiều người, với tình cảnh em như bây giờ em không biết phải làm sao, chị cho em lời khuyên, những chia sẻ chân tình để em có thể đứng vững và vượt qua lúc này được không ạ, 9em x
    in cảm ơn tận đáy lòng mình
    Bạn yên tâm đi trương hợp của bạn ko có nguy cơ với hiv.

  7. Những thành viên đã cảm ơn Nguyen Ha cho bài viết này:

    lenam (15-11-2013)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •