Anh chị đừng mắng bỏ em. Em khủng hoảng lắm rồi, em sợ lắm không biết chia sẻ nói chuyện cùng ai cả, tối ngày cứ khi nào rảnh em lại vào diễn đàn. Mấy hôm nay người em đau nhức hết các cơ khớp chân tay, em không muốn nghĩ về H nhưng cơ thể thi thoảng lại nhói đau các cơ làm em không thể không nghĩ về nó. Tết đến nơi rồi mà buồn quá, nhìn vợ con mà buồn quá anh chị ạ. Biết là những gì đã qua không thể lấy lại được, có những thứ mình có thể làm lại được nhưng có những thứ mà mình không thể cứu vãn được. Con người ta có sức khỏe là có tất cả, điều hạnh phúc nhất là gia đình.
Nhìn vợ con, gia đình hào hứng đón tết mà em chỉ muốn khóc, muốn gào thét nên sao mình ngu thế, chỉ một phút mất tự chủ mà mình làm tổn hại đến gia đinh, là đàn ông mà không biết bảo vệ gia đình nhỏ của mình.
Em chót dại em chụi hậu quả thì không oán trách điều gì, em chỉ sợ lây cho vợ em thôi anh chị ạ, em có chết cũng không sao những vợ em có việc gì thì lấy ai chăm sóc con cái gia đình đây. Anh chị ơi liệu 24 ngày em dùng PEP thì con virut đã bị tiêu diệt chưa? từ lúc bắt đầu uống PEP đến ngày 24 tinh thần em rất thoải mái như bình thường nhưng sau ngày thứ 24 em suy sụp quá, em sợ lắm, cô đơn lắm. Bình thường em là người rất lí trí, em hiểu những lời tư vấn của anh chị những hiện tại em không thể kiểm soát nổi bản thân mình nữa rồi, vấn đề của em là em lo sợ vợ em bị lây từ em, em về bản thân em thì em không suy nghĩ nhiều vì thế từ ngày quan hệ với vợ em bị suy sụp hoàn toàn.
Anh Chị nào tư vấn giúp em, nói thế nào để vợ hiểu đi xét nghiệm không ạ, em định ra ngoài tết đủ 1 tháng đưa vợ đi xét nghiệm, vợ cứ hỏi sao dạo này anh khác thế, mấy lần định nói ra nhưng không dám nói, tết đến nơi rồi em muốn vợ con vui vẻ, em mà nói ra thì chắc gia đình mất tết, một mình em chịu đựng thế này đủ rồi.
Em sắp không chụi đựng nổi nữa rồi, em sợ lắm. Bây giờ em hiểu là em không thể kiểm soát nổi bản thân mình nữa rồi, chỉ có xét nghiệm mới giải tỏa được. Mỗi lần vào diễn đàn đọc lại tư vấn của các anh chị và các trường hợp tương tự em thấy tinh thần ổn hơn nhưng những lúc khác cảm giác lo sợ, hối hận, dằn vặt lại ùa về.
Cuối năm rồi em hiểu em làm phiền anh chị nhiều lắm. Em cám ơn anh chị rất rất nhiều.