Em ước gì những điều mình nhớ trong đêm đó là đúng và em biết nếu nó đúng thì anh chị trên diễn đàn tư vấn là hoàn toàn đúng và hợp lý. Em đã đọc rất nhiều tài liệu về hiv tới giờ thật sự em không sợ nó như ban đầu nữa em biết ở diễn đàn mình có rất nhiều người đang sống chung với nó họ vẫn kiên cường vẫn vui cười . Em không sợ ! Nhưng cảm giác cô đơn không chia sẽ được với ai không ai để nói về việc này thật sự lạc lõng . Em ngẫm hoài nếu em qh có bcs không oral sex mà chỉ dùng cổ kẹp thì tại sao giờ đầu dương vật lại lát như thế này . Ban đầu chỉ là mụn h thì lan ra như 2 vết lát nhỏ em đọc mọi tài liệu đều không tự trả lời được cho mình lây đươc bệnh gì khi tiếp xúc kiểu có bcs và ma sát da đó . Lại thở dài chắc hồi đó say quá nhớ nhầm không đeo nà lại nghĩ đeo . Đó là lý do em quyết đi sài gòn để cho ra trắng đen . Làm cả năm dư đc ít cho má 1 phần e còn được 1 triệu chỉ đủ tiền vé vô ra còn đang căng đầu nghĩ chi phí nhưng quyết vẫn phải vào để xem rõ ràng đời ta đã đi tới đâu . Em không sợ hiv nhưng em thật sự cô đơn ?