Trích dẫn Gửi bởi mailinhdo Xem bài viết
Xin lỗi vì đã làm phiền đến m.n nhưng em bây giờ rất suy sụp và k biết phải chia sẻ điều này với ai.Em và ny em yêu nhau đc 9 năm rồi.yêu từ thời cuối cấp 2.vậy mà không hiểu sao a ấy lừa em.em giận quá mới tìm đến cô kia.vì em đã hẹn trước nên chắc nó cũng chuẩn bị rồi.lúc cãi nhau e giận quá tát cô gái đó 1 cái.bọn em tranh cãi dẫn đến cô gái ấy lấy dao lam quẹt xước tay em.em k chắc có phải dao lam cũng có thể là một cây dao.e rất suy sụp e nghĩ rằng cô ấy đã biết em đến tìm nên sắp đặt sẵn.e rất hối hận mình nóng nảy như thế.a tư vấn giúp em xem em có nguy cơ k ạ.mà em cũng nghĩ là k có máu của ng nhiễm hiv vì e nghe bảo ng bị hiv rất sợ bị thương phải k anh vì thế nên ngta sẽ k dễ gì mà tự cắt tay mình
Tuanmecsedec khẳng định lần cuối là bạn không có nguy cơ.


Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.