Trích dẫn Gửi bởi nhungcauhoi93 Xem bài viết
Chị ơi thực sự em cũng cố gắng quên nó đi, nhưng mà em bị ám ảnh rồi chị ạ. Thực ra em làm 1 trong nhưngz thành viên đầu tiên của diễn đàn này, từ khi anh tuấn còn bên diễn đàn cũ cơ, và lúc mới lập diễn đàn em cũng tham hia kêu gọi thành viên từ diễn đàn cũ sang tham gia. Kiến thức em nắm gần như rất tốt. Nhưng mà cái trường hợp của nguời yêu em thì lần đầu em gặp nên em rất lo lắng. Vì em ko là nguời trực tiếp chứng kiến và tình huống đó xảy ra rất nhanh nên em muốn chắc chắn chị ạ. Chị thông cảm cho em ạ. Có khi em phải đi tìm bác sĩ tâm lý. Chứ bị ám ảnh thế này mệt quá.
Kiến thức bạn nắm gần như rất tốt, tuy nhiên người trong cuộc đôi khi suy nghĩ cầu toàn vấn đề về kiến thức đó, nhưng bạn yên tâm với những gì được tư vấn đi. Không có nguy cơ là không có nguy cơ.