Các anh chị ơi, giờ em phải làm gì ạ, em lo lắng và khó thở quá ạ, em run lên, em không kiểm soát được nữa rồi.
Hôm nay em đang đi trên đường, tuyến đường ngay Hàng Xanh. Thực tình là em không làm gì cả ạ, em chỉ đang đi rồi đột nhiên có một người áp sát em, sau lưng em đau nhói lên ạ như bị đâm kim, rất đau và nhói ạ. Người này vụt chạy lên, hành động rất đáng nghi, tay chân thì bị ghẻ lỡ lại có vẻ ngáo đá nữa ạ. Mà em không có ý nói người đó như thế nào, mà là khi người đó đột nhiên áp sát vào người em và em nhói đau ở lưng.
các anh chị ơi, em lo lắng quá, vết đó ở sau lưng nên em không nhìn được, nhưng em chắc chắn là đau nhói lên. Em sợ người đó dùng kim đâm vào em thì phải làm sao đây ạ? Thật sự em rất lo ạ, anh chị ơi giúp em với ạ