
Gửi bởi
bibibobo
Dạ e mong rằng mọi chuyện sẽ ổn và bt lại như trước. Thật sự e rất mệt mỏi khi ngày nào cũng lo về những cái e nghĩ. Cũng ko hỉu sao mọi chuyện cứ dồn vào lúc này. Nó làm e ko làm đc j. Chỉ biết ngồi suy nghĩ rồi lo. Tại e gánh vác gia đình. E mà có j thì khổ gia đình e. Vì vậy tâm lý của e cứ bị giao động. Nếu e sống 1 mình. Sống riêng e thì e ra sao cũng đc. e mong a Tuấn và a Xuân hiểu cho e. Nhìu lúc e nghĩ những cái đó là do e suy diễn. Nhưng e ko thể nào kiểm soát đc cái tâm lý của e. Nếu e có j đã làm phiền các anh chị và a Tuấn thời gian qua. Cho e xin lỗi. Thật sự e ko mún