Đọc mà cảm thấy vui thế. Lại thêm hy vọng rồi. Chúc mưngg bạn nhé
Đọc mà cảm thấy vui thế. Lại thêm hy vọng rồi. Chúc mưngg bạn nhé
Cám ơn bạn nhìu lắm. Chắc là do mình tuân thủ tốt: sáng dậy uống thuốc ngừa lao, xong chạy đi làm, đến chỗ làm mình ăn sáng rồi vô làm, vừa làm vừa uống cỡ 2 trái dừa. Hết nước dừa thì uống trà thanh nhiệt, 11h45 ăn trưa. Ngủ đến 12h50 dậy làm. Chìu ăn lúc 6g đến 6g30! Xong chạy về nhà uống sữa, xong đi tập thể dục đến 8g hoặc 8g30! Đúng 9g59 phút (tối) mình uống arv, xong đọc báo đến 10g30 mình ngủ.
Mình đã hứa với vợ mình ráng sống khoẻ đến ngày gả con cho baby nhà mình (mới 18 tháng tuổi)! Nên giờ ai trách sao mình sống khép kín khác xưa quá mình cũng đành chịu. Vì mình còn nguyên 1 tương lai của chính mình, gia đình mình phía truớc nữa .
Xin Chúa luôn che chở , ủi an những người lỡ có H như chúng ta (và mọi người trên thế gian này nữa).
Mong các bạn luôn khoẻ nhé.
Thương mọi nguời nhìu
Một Tấm Lòng (21-05-2017)
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)