Anh cho e hỏi. Nếu thật sự dẫm kim tiêm là kim sẽ còn găm nguyên vào chân mình. Và mình phải tự tay rút ra đúng ko a. Có khi nào nó găm vào rồi tự rớt ra ko a. Và khi kim tiêm găm vào rút ra có chảy máu ko a.
Hum qua e đi mua mắt kính. Vì trời còn mưa từ chiều đến tối. Tối thì còn mưa lâm râm. Lúc e lên xe ngồi và lui xe xuống dốc cống. Vì trời mưa e lui xe xong e đề máy chạy lẹ thì dưới goat chân e nhói buốt. Lúc đó cách chỗ e lui xe khoảng 5 mét. E hoảng quá e vòng xe lại kiểm tra xem có phải kim tiêm hay ko. Thì e thấy mấy cái vũng nước gần dốc cống. Ko thấy kim tiêm. E sợ có khi nào e dẫm rồi kim tiêm rớt ra và theo đường nước chảy xuống cống ko a.
E có xem gót chân e thì e thấy có 1 lỗ nhỏ. Ko thấy máu. E ráng nặng chân e nhức lun. Cũng ko thấy máu hay dịch j chảy ra hết.
E mệt mỏi quá a ơi. Mà hình như ông trời trêu e hay sao đó. E ở nhà thì ko bị j cả. Đến lúc e ra đường thì lại có chuyện dãy ra. H e cũng ko biết phải làm sao. E có nên dùng Pep ko a.