Trước cho tui xin lỗi vì hỏi lại 1 lần nữa.
Trường hợp1: sau khi nhậu xong tui có đi bia ôm. Lúc mới vô phòng cô ta rất bạo liền chụp vô dv tui mà mò còn nói cho ra luôn. 1 hồi tui có cở quần lót cô ta ra sau đó cô ta cũng cở quần tui ra. Rùi tui có nằm lên có động như qh mà lúc đó dv tui hok có cứng cũng hok có cho vào av của cô ta. Tui có hun vú nhưng cô ta đẩy ra.
Trường hợp 2: sau khi đi bia ôm tui có đi kiếm gmd. Lúc vô phòng tắm rửa xong cô ta có bú dv tui mà có cảm giác hơi đau. Sau đó tui nói là khỏi mang hok bít cô ta có mang hay hok nhưng làm hồi tui hok ra cô ta mới nói là thay bcs khác nhe. Rùi kêu tui vào nhà vs rửa xong cô ta con kêu chủ nhà trọ cái bcs khác. Rùi cô ta tiếp tục bú dv tui. Rùi cô ta thấy tui hok ra nên nói là khỏi mang hả j tui nói mang cho an toàn. Không bít cô ta có mang hok nhưng tui còn nhớ là cô ta nói rùi đó. Rùi tiếp tục qh nhưng cũng hok ra dv cũng hok cứng luôn nên tui kêu cô ta nghĩ. Lúc đó tui hok có cảm giác j hết. Mà lúc rút dv ra có dính máu kinh. Mà lúc đó tui có bị rẻ lở ở trên lưng quần hok có chảy máu. Gần cả tháng nay tui rất hoang mang. Cứ nghĩ đén hoài.