ừ mình cũng vậy , mấy ngày đầu lo lắng sốt , chân tay rã rời , ko thể nào tập trung đc , lo âu , sợ hãi , phải nói là rất cô độc , bây giờ đỡ hơn rồi , chờ ngày đi xn thôi dù sao đi nữa mình cũng phải đối mặt
Khi nào bạn đi? Mình chủ nhật này đi tời hòa hảo. Mình ấp lực quá. Kg biết do viêm amedan mãn tính hay sao mà mệt, toát mồ hổi, nuoits vướng, khàn tiếng luôn rồi. Mình kg thể làm j nổi. Đi làm chán lắm. Ăn uống kg ra gì. Kg ai chăm. Bạn cho mibhf sdt đi.
Khi nào bạn đi? Mình chủ nhật này đi tời hòa hảo. Mình ấp lực quá. Kg biết do viêm amedan mãn tính hay sao mà mệt, toát mồ hổi, nuoits vướng, khàn tiếng luôn rồi. Mình kg thể làm j nổi. Đi làm chán lắm. Ăn uống kg ra gì. Kg ai chăm. Bạn cho mibhf sdt đi.
Bình tĩnh lại đi Bạn, Chờ đủ 4 tuần làm XN. Ko nên lo lắng như vậy , Gây ra Stress rồi nghĩ bậy bạ Bạn nhé
Ai giúp e với. E sốt toát mồ hôi 4 ngày rồi, hnay bắt đầu triệu chứng tiêu chảy. Da thỉnh thoảng đỏ bừng lên rồi mất. E lo quá. Cứu e với. E bị phải kg mn
Ai giúp e với. E sốt toát mồ hôi 4 ngày rồi, hnay bắt đầu triệu chứng tiêu chảy. Da thỉnh thoảng đỏ bừng lên rồi mất. E lo quá. Cứu e với. E bị phải kg mn
Không sao đâu Bạn, ko nên hoảng loạn như vậy. Bình tĩnh đợi XN thôi Bạn nhé
E chết mất a ơi. A cứ nghĩ tới ch này là e toát hết mồ hôi. A bj ám ảnh. Cả đêm ngủ mơ toàn ch này không. E mất phương hứng rồi. E nghĩ quẩn mất
Gửi bởi towaresin
Ai giúp e với. E sốt toát mồ hôi 4 ngày rồi, hnay bắt đầu triệu chứng tiêu chảy. Da thỉnh thoảng đỏ bừng lên rồi mất. E lo quá. Cứu e với. E bị phải kg mn
BQT nhắc bạn lần cuối: bạn vui lòng chờ XN, khi nào có kết quả hãy hỏi tiếp. Nếu bạn chưa XN mà cứ kiểu spam bài như này thì buộc BQT phải khóa chủ đề. Nếu bạn cần giải tỏa tâm lý thì vào đúng chuyên mục.