Vậy là em đỡ lo rồi. Nhân đây em xin gửi lời cảm ơn đến Ban Quản Trị, những người đã rất tâm huyết và em thật sự rất xúc động trước tấm lòng của các anh chị. Một tháng qua là một tháng kinh khủng nhất đời em sau khi em nghe lời tư vấn từ 1 Bác Sĩ tên B. Em đã bỏ tiền để tư vấn + mua PEP từ BS đó uống (giá càng mắc thì càng ít tác dụng phụ?! Không ảnh hưởng sức khỏe, trong khi em chưa được kiểm tra sức khỏe và ko có hóa đơn). Trong lúc hoảng loạn và cô đơn nhất thì cũng may nhờ các anh chị trên diễn đàn, em tin và bỏ PEP sau 2 ngày vật vã với tác dụng phụ. Sau 30 ngày hoảng loạn thì cũng có kết quả AT với tất cả STD, HIV điều đó chứng minh Ban Quản Trị đã tư vấn đúng.
Chắc chắn e sẽ trở lại để giúp đỡ diễn đàn từ nay cho đến khi "không còn dùng máy tính" nữa thôi.