
Gửi bởi
cuongnguyen22051989@gmail
E xin chào các anh chị bqt.
Hiện tại e bjo rất bị ám ảnh về hiv ạ.
E xin anh chị tư vấn giúp e với ạ
Vấn đề 1: tuần trước e đi lam o cty.lúc xếp hàng để bảo vệ kiểm tra để về.e có trêu vỗ vai đứa làm cùng.sau đó nó lại chọc cái gì vào mạng sườn e.làm e đau nhói ở đó.vì ở chỗ đó đông người nên nó đi luôn nên e ko quan sát dc nó cầm cái gì chọc e mà đau vậy.ko biết nó có cầm kim tiêm chọc e ko.
Vấn đề 2: chiều nay đi làm về ra cổng cty.vẫn là thằng đó nó chơi e.nó đi từ đằng sau e.r tự nhiên nó đi nên chọc vào đầu dương vật e.làm e rất đau.e chỉ sợ nó cầm kim tiêm chọc vào dương vật e thui.e ko biết là nó cầm tay hay cầm cái gì chọc dương vật e.
E rất lo lắng. E cứ nghĩ về việc này.e với thằng đó ko thù oán.ko mâu thuẫn gì.e chỉ sợ nó hại e.
E xin lỗi đã làm phiền các anh chị bqt.nhưng vì e lo lắng ko biết tâm sự hay hỏi ý kiến của ai ngoài cac anh chi.các a hãy tu vấn giúp e về 2 nguy cơ trên với ạ