Em cảm ơn các anh và diễn đàn. Em thực sự rất hoang mang và lo sợ trong thời gian qua, vì bản thân em là một người được học hành, có công ăn việc làm ổn định và phải lo cho ba mẹ đang sống ở quê. Thế mà vì một phút nông nổi không thể kiểm soát được dục vọng của bản thân nên đã dại dột tìm đến gái bán hoa... Em đã từng nghĩ rằng, nếu như xét nghiệm dương tính thì chắc em chỉ còn con đường tìm đến cái chết. Em cảm ơn anh đã tư vấn để em bớt hoang mang và tập trung vào công việc. Em xin dành 200k thay vì đi XN đóng góp vào quỹ của diễn đàn. Chúc các anh luôn có sức khoẻ tốt.

Tự hứa với lòng và với mọi người sẽ không bao giờ tái diễn những việc mà nghĩ lại thấy bản thân mình thật kinh tởm và sẽ tìm cách để từ bỏ thói thủ dâm. Một lần nữa xin cảm ơn diễn đàn.