Anh chị dups cho em câu hỏi này với ạ , khuya nay em gái em chuyển dạ và sinh bé , cả nhà em đều vào tronh đó lo cho bé trong lúc cả đêm lun ạ , trong đó thì em nghĩ có rất nhiều nước ối lẫn máu và nếu em lở có dính vào tay do vin cho bé hoặc có dính dịch hoạc máu và khi đi đi mua đò ăn cho gia đình em có một con trùng nhỏ văn vào mắt em , rất rát ạ em sợ nên ráng chịu về tới bệnh viện cở 10 phút ạ em ạ em mới coi và ngay khóe mắt chổ lổ gằn em đưa nhẹ ngón tay và lấy nó ra thì như không đụng sâu vào khóe mắt thì có lây không ạ nó nằm ngay khóe dống như đóng gằn mối khỉ ngủ dậy thôi ạ