
Gửi bởi
Hoang123456789
Do e bị 1 nguy cơ rồi mới xn 30 ngày xong yên tâm được tí, giờ nhìn đâu cũng nghĩ đến H. Ám ảnh lắm a ơi. Chắc đến khi nào chốt 3 tháng e mới yên tâm được. Bây giờ tâm trạng rối bời lắm. Vì ông nhân viên mới làm em sợ thôi. Chứ đó là tiệm quen họ làm cẩn thận lắm. E hớt tóc cạo mặt ở đó 3 năm rồi nên tin tưởng lắm. Vì da e mỏng nên lần nào cũng kêu họ cẩn thận. Lần này đang trong nguy cơ mà bị vậy nữa nên cứ sốc lên vậy đó. Có hỏi đi hỏi lại 2 3 lần ông đó khẳng định là tự tay cắt dao lam. Mà k biết mới làm có chắc ko nữa, vì nv mới nên khả năng cạo bị đứt nhiều nếu quên thay dao là tiêu luôn.