Kết quả 1 đến 20 của 57

Chủ đề: quan hệ tình dục ko an toàn sợ nhiễm hiv.

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    11-11-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    13
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn 2 lần trong 1 bài viết.
    Chủ nhật này em kết thúc quá trình uống thuốc rồi. Em luôn uống thuốc đúng giờ, trễ vài giây là cùng. Chỉ có bữa đi nhậu nôn ói là làm em lo sợ thôi. Hix hix. Nó ám ảnh vào giấc mơ em luôn các anh chị ạ, em mơ đang đi chơi bị đạp kim làm em suy nghĩ phải uống thêm nữa. Hên là mơ, quay về hiện tại em cũng lo lắng vô cùng. Hôm bửa bs cho em 30 ngày em sẽ uống hết luôn. Thấy viên thuốc nào còn sót lại là em hoản loạn. Tới bữa 11/12 em tái khám ở Bv Nhiệt đới. Em ko đi text nhanh đâu Ra dương tính giả em chết mất.
    ads

  2. #2
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Trích dẫn Gửi bởi kidsubo Xem bài viết
    Chủ nhật này em kết thúc quá trình uống thuốc rồi. Em luôn uống thuốc đúng giờ, trễ vài giây là cùng. Chỉ có bữa đi nhậu nôn ói là làm em lo sợ thôi. Hix hix. Nó ám ảnh vào giấc mơ em luôn các anh chị ạ, em mơ đang đi chơi bị đạp kim làm em suy nghĩ phải uống thêm nữa. Hên là mơ, quay về hiện tại em cũng lo lắng vô cùng. Hôm bửa bs cho em 30 ngày em sẽ uống hết luôn. Thấy viên thuốc nào còn sót lại là em hoản loạn. Tới bữa 11/12 em tái khám ở Bv Nhiệt đới. Em ko đi text nhanh đâu Ra dương tính giả em chết mất.
    Bạn k XN ở Nhiệt đới sau khi ngưng PEP vài ngày vì k đúng quy trình XN, Songchung đã tư vấn cho bạn qua đt rùi, Bạn có thể đợi đủ 8 tuần sau khi ngưng PEP XN bằng Antive HIV tìm kháng thể

  3. #3
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,220
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,595 lần
    Trích dẫn Gửi bởi kidsubo Xem bài viết
    Chủ nhật này em kết thúc quá trình uống thuốc rồi. Em luôn uống thuốc đúng giờ, trễ vài giây là cùng. Chỉ có bữa đi nhậu nôn ói là làm em lo sợ thôi. Hix hix. Nó ám ảnh vào giấc mơ em luôn các anh chị ạ, em mơ đang đi chơi bị đạp kim làm em suy nghĩ phải uống thêm nữa. Hên là mơ, quay về hiện tại em cũng lo lắng vô cùng. Hôm bửa bs cho em 30 ngày em sẽ uống hết luôn. Thấy viên thuốc nào còn sót lại là em hoản loạn. Tới bữa 11/12 em tái khám ở Bv Nhiệt đới. Em ko đi text nhanh đâu Ra dương tính giả em chết mất.
    Bạn yên tâm,tuân thủ như vậy sẽ thành công thôi.

  4. #4
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 13 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,371
    Cảm ơn
    663
    Được cảm ơn: 7,911 lần
    Trích dẫn Gửi bởi kidsubo Xem bài viết
    Chủ nhật này em kết thúc quá trình uống thuốc rồi. Em luôn uống thuốc đúng giờ, trễ vài giây là cùng. Chỉ có bữa đi nhậu nôn ói là làm em lo sợ thôi. Hix hix. Nó ám ảnh vào giấc mơ em luôn các anh chị ạ, em mơ đang đi chơi bị đạp kim làm em suy nghĩ phải uống thêm nữa. Hên là mơ, quay về hiện tại em cũng lo lắng vô cùng. Hôm bửa bs cho em 30 ngày em sẽ uống hết luôn. Thấy viên thuốc nào còn sót lại là em hoản loạn. Tới bữa 11/12 em tái khám ở Bv Nhiệt đới. Em ko đi text nhanh đâu Ra dương tính giả em chết mất.
    Bạn cứ yên tâm chờ đủ thời gian đi xét nghiệm, tuân thủ điều trị sẽ có kết quả như mong muốn.

  5. #5
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    27-10-2013
    Bài viết
    106
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 5 lần
    Trích dẫn Gửi bởi kidsubo Xem bài viết
    Chủ nhật này em kết thúc quá trình uống thuốc rồi. Em luôn uống thuốc đúng giờ, trễ vài giây là cùng. Chỉ có bữa đi nhậu nôn ói là làm em lo sợ thôi. Hix hix. Nó ám ảnh vào giấc mơ em luôn các anh chị ạ, em mơ đang đi chơi bị đạp kim làm em suy nghĩ phải uống thêm nữa. Hên là mơ, quay về hiện tại em cũng lo lắng vô cùng. Hôm bửa bs cho em 30 ngày em sẽ uống hết luôn. Thấy viên thuốc nào còn sót lại là em hoản loạn. Tới bữa 11/12 em tái khám ở Bv Nhiệt đới. Em ko đi text nhanh đâu Ra dương tính giả em chết mất.
    Chúc bạn đc AT nhé, uống thuốc đúng liều lượng là khả năng thành công cao lắm

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •