chuyện là thế này ạ . nhà em gần đối diện với . trại cai nghiện tư nhân ạ . và trong căn nhà đó có khoảng 10 người đang cai nghiện ở đó ạ . và họ cai nghiện và ăn uống . sinh hoạt ở đấy luôn ạ. trong sô 10 người đó có 4 người nhiễm hiv . ạ . và e đang có chút lo lắng ạ . chuyện là cái sân phơi quần áo nhà em sát gần với sân phơi nhà cai nghiện đó ạ . nó là sân phơi chung . nên là nhà e phơi chung sân với mấy ngươid nghiện đó ạ . e sợ là mấy hôm trời mưa.mưa hắt vào quần áo của những người cai nghiện . rồi bắn vào quần áo của gia đình em .nên e lo lắng quá ạ . mong a tuấn và các anh chị tư vấn giúp em. ví dụ quần áo của những người nghiện kia . có dính máu . hoăc tinh
dịch . mà trời mưa phơi chung sân phơi như vậy . có nguy cơ ko ạ . mối lo của em là sợ . quần áo của những người nghiẹn kia dính nước . rồi bắn sang quần áo nhà em lắm ạ . như vậy có nguy cơ lây nhiễm ko ạ . e cám ơn anh chi rất nhiều ạ