Trích dẫn Gửi bởi Jamie Xem bài viết
Mình mới lên diển đàn nên củng không rỏ mức độ cực đoan của bạn đến cở nào,chỉ riêng phần cm ở trên là mình đã thấy đc bạn đang rất rất ức chế,tiêu cực.Nếu bạn nói bạn chưa bao giờ "buồn" vì mang dòng máu này thì mình khẳng định là bạn xạo có đầu tư đấy...chắc bạn không nhận ra đó là nổi buồn thôi.Mình không biết "công bằng" bạn nói ở đây nghỉa là gì,và bạn đã bị đối xử không công bằng như thế nào nhưng công bằng mà nói với mức độ cực đoan và đen tối của bạn về cuộc đời như vậy thì cuộc đời "nó" "đối xử" với bạn như thế là xứng đáng rồi.Mình chắc là bạn rất cô đơn trong cuộc sống về tính thần,tình cảm,bạn bè,gia đình nói chung là mọi thứ.Mình sẻ rất ngạc nhiên nếu với thái độ tiêu cực cực đoan như bạn mà mọi người vẩn ùa vào "kết bạn làm quen" đấy,riêng mình mình sẻ cảm thấy sợ...và tất nhiên né càng xa càng tốt.Lời khuyên chân thành dành cho bạn hảy bình tỉnh lại thư giản một chút đi cố gắng bớt tiêu cực lại...nó không tốt cho cả thể chất lẩn tinh thần đâu.
Cám ơn bạn đã khuyên và mình cũng khuyên bạn như bạn đã nói là bạn tránh mình càng xa càng tốt.
Hôm nay đọc lại bài viết về thành viên Leevin giờ mình không còn bận tâm với tất cả những gì mọi người nói. Đúng cũng được mà sai thì đã sao. Hơn thua nhau làm gì rồi cuối cùng cũng về cát bụi. Nếu có thời gian thì search nick Leevin mà thấy cuộc đời ngắn ngủi biết bao.
Giờ mình ko quan tâm những gì mọi người nghĩ về mình. Vậy thì hãy để dành thời gian để làm những việc có ích khi còn có thể thay vì chỉ trích nhau.
Đó là những lời thật lòng vì mình biết mình cũng không còn nhiều tg để hơn thua