
Gửi bởi
cảm ơn
Em là nick ''buồn số phận'' đây lúc sáng em buồn quá nên quên mất mật khẩu h em mới đăng kí nick khác ,đầu tiên em cảm ơn anh Tuấn đã cho em lời khuyên và động lực cũng như mấy anh chị khác khuyên em,tiếp theo là em cảm ơn trời phật đã giúp em,tiếp theo em cảm ơn chị tư vấn xét nghiệm cho em .em test nhanh kết quả âm tính vậy là ok r phải k mấy anh,nhưng em thấy dụng cụ xét nghiệm điều mới hết có cái bao tay của chị xét nghiệm em k biết có dùng mới k em sợ lại dính vô máu của em người trước dính vô tay bị hiv nữa em đang lo.Lúc lên sợ có chuyện gì em khóc quá trời.Một lần nữa em vô cùng cảm ơn anh Tuấn ,mong anh cho em 1 lời chúc để em sống tốt hơn và vui vẻ hơn.Em đã nguyện sẽ cố giúp đỡ nhiều người trong khả năng em có thể.