Trích dẫn Gửi bởi StressQua Xem bài viết
Hôm nay là ngày đầu tiên sau 30 ngày em không dám tắm. 29 ngày truớc chỉ dám lau mình. Mới tắm lại hôm nay, thấy nuớc cũng mát mát, đã đã =)), nhưng trong lòng vẫn lo lo, em sụt mất 3kg trong vòng 1 tháng, từ 64kg h còn 61 kg, chắc là do đau bao tử và stress. Lạy trời đừng để con bị bệnh nan y. Ngày mai em tính đi truyền bình đạm, không biết có mập nổi không. Tự dưng đi chui đầu vào chổ massage trá hình chi cho khổ vậy trời. Em xin chừa, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng em đi massage trá hình.
Áhhhhhhhhhhhhhhhhhh, Thúi qué. Mà nói thật chứ mấy người sử dụng Ma Túy hem dám tắm anh Tuấn ơi. Họ sợ nước lém. Hahaha.