Kết quả 1 đến 20 của 30

Chủ đề: Dịch nhờn hoà nước bọt

Hybrid View

  1. #1
    Thuộc Nhóm Thành Viên Hoang Tưởng. Chanhoantruyen's Avatar
    Ngày tham gia
    08-08-2018
    Bài viết
    15
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trời ơi em chết mất. Bây giờ là 5 giờ sáng mà em không tài nào chợp mắt, bụng đau như cắt..vừa ngồi trực nhà vệ sinh vừa viết những dòng này.
    trong quá khứ e nhớ: chưa lần nào em bị máu hay dịch văng vào mắt cả, vì văng e biết liền.. Chỉ có những lần em âu yếm xong tự nhiên mắt em đỏ lên thôi.
    ads

  2. #2
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,435
    Cảm ơn
    1,949
    Được cảm ơn: 21,616 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Chanhoantruyen Xem bài viết
    Nó đút đầu dương vật vào rồi nhịp 15 giây, không vào sâu được nên nó rút ra.. Như thế là ko sao hả anh chị?
    Vậy là loại trừ được 1 trường hợp rồi.
    Giờ chỉ còn lo lúc e say e ko nhớ được thôi. Ac ơi lúc mình say mà bị tinh trùng bắn trúng mắt, thì nó sẽ đỏ hết mắt lên, và rát đúng ko ạ? Khi tỉnh rượu mình vẫn biết là mắt mình bị như thế đúng ko ạ?
    Trích dẫn Gửi bởi Chanhoantruyen Xem bài viết
    Trời ơi em chết mất. Bây giờ là 5 giờ sáng mà em không tài nào chợp mắt, bụng đau như cắt..vừa ngồi trực nhà vệ sinh vừa viết những dòng này.
    trong quá khứ e nhớ: chưa lần nào em bị máu hay dịch văng vào mắt cả, vì văng e biết liền.. Chỉ có những lần em âu yếm xong tự nhiên mắt em đỏ lên thôi.

    Bạn từ trước đến giờ chả có nguy cơ gì đâu.

  3. #3
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Chanhoantruyen Xem bài viết
    Trời ơi em chết mất. Bây giờ là 5 giờ sáng mà em không tài nào chợp mắt, bụng đau như cắt..vừa ngồi trực nhà vệ sinh vừa viết những dòng này.
    trong quá khứ e nhớ: chưa lần nào em bị máu hay dịch văng vào mắt cả, vì văng e biết liền.. Chỉ có những lần em âu yếm xong tự nhiên mắt em đỏ lên thôi.
    Bạn nói trong quá khứ chưa lần nào bị máu hay dịch văng vào mắt thế mà cũng đã có cả đống nick xoắn như ốc vít. Giờ thêm một nick xoắn cũng không có gì lạ, bởi nhìn quân hàm "Nhóm thành viên hoang tưởng lo sợ nhiễm HIV" biết bạn là người thế nào.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •