Kết quả 1 đến 11 của 11

Chủ đề: Chân Trời Nào Cho Tôi (6 năm một chặng đường với H)

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    17-09-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hà nội
    Bài viết
    22
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 1 lần.
    Mình tưởng xét nghiệm h là phải giữ bí mật cho bệnh nhân mà. Thế sao mọi người lại biết hết đc vậy
    ads

  2. #2
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    01-01-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Mien tay
    Bài viết
    39
    Cảm ơn
    31
    Được cảm ơn: 2 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Phiatruoclagi Xem bài viết
    Mình tưởng xét nghiệm h là phải giữ bí mật cho bệnh nhân mà. Thế sao mọi người lại biết hết đc vậy
    Bây giờ bạn không cần lo lắng nhiều . Ai đã biết thì cũng đã biết . Điều bạn cần làm bây giờ là chứng minh cho người khác thấy . Tôi bị h . Tôi vẫn sống tốt khỏe mạnh . Để thay đổi suy nghĩ của mọi người về h bạn nhé . Chúc bạn sức khỏe . Cười thật tươi nào

  3. #3
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    17-09-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hà nội
    Bài viết
    22
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 1 lần.
    Bạn ơi nói thì dễ lắm bạn ạ. Nhưng ban đầu khi biết mình dương tính, làm sao mà chấp nhận đc. Trong đầu muôn vạn cái hỏi vì sao, vì sao mình là người hiền lành mà chỉ 1 lần lơ là thì chữ h nó dính vào mình luôn, nói chung để chấp nhận đc chữ h thì phải có nghị lực và tinh thần thép. Đấy còn chưa tính là vì mình mà lây cho cả gđ đang hạnh phúc của mình bạn ạ. Tương lai của vợ con mình sẽ như bào khi chịu chung số phận với mình

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •