Kết quả 1 đến 20 của 28

Chủ đề: Lo lắng mát xa trườn người nam

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    27-12-2018
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Bài viết
    14
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Chào buổi sáng anh Tuấn và anh Trường Xuân.
    Tối qua em đi làm về, do phía trước thắng gấp nên em thắng không kịp. Húc vào đuôi xe của người ta làm móng chân bị dập. Sau đó thì không có vấn đề gì nên cả hai xe cùng đi. Một lát sau em thấy đau quá, dừng xe cuối xuống ấn vào móng chân thì máu phụt ra quá trời. Em đi bệnh viện băng bó lại. Anh cho em hỏi như vậy em đang có vết thương hở, có khi nào người kia xây xát, máu họ bắn vào móng chân em gây ra nguy cơ hiv và stds không ?
    Cám ơn hai anh.
    ads

  2. #2
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Vegeta Xem bài viết
    Chào buổi sáng anh Tuấn và anh Trường Xuân.
    Tối qua em đi làm về, do phía trước thắng gấp nên em thắng không kịp. Húc vào đuôi xe của người ta làm móng chân bị dập. Sau đó thì không có vấn đề gì nên cả hai xe cùng đi. Một lát sau em thấy đau quá, dừng xe cuối xuống ấn vào móng chân thì máu phụt ra quá trời. Em đi bệnh viện băng bó lại. Anh cho em hỏi như vậy em đang có vết thương hở, có khi nào người kia xây xát, máu họ bắn vào móng chân em gây ra nguy cơ hiv và stds không ?
    Cám ơn hai anh.
    Bạn bắt đầu hoang tưởng rồi. Không có gì phải xoắn đâu bạn.

  3. #3
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,240
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,597 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Vegeta Xem bài viết
    Chào buổi sáng anh Tuấn và anh Trường Xuân.
    Tối qua em đi làm về, do phía trước thắng gấp nên em thắng không kịp. Húc vào đuôi xe của người ta làm móng chân bị dập. Sau đó thì không có vấn đề gì nên cả hai xe cùng đi. Một lát sau em thấy đau quá, dừng xe cuối xuống ấn vào móng chân thì máu phụt ra quá trời. Em đi bệnh viện băng bó lại. Anh cho em hỏi như vậy em đang có vết thương hở, có khi nào người kia xây xát, máu họ bắn vào móng chân em gây ra nguy cơ hiv và stds không ?
    Cám ơn hai anh.

    Có gì đâu mà phải xoắn lên bạn.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •