Có được người thân bên cạnh hiểu và hỗ trợ tinh thần và cuộc sống cũng tốt hơn.không phải lo lắng hay sợ hãi nhiều... mình thì dấu ba mẹ. 1 mình chịu đựng áp lực. Cũng tìm hỉu từ mọi người bị nhìu năm.để hoàn thiện cuoc sống hiện tại.... nhìu lúc k mún nghĩ đến nhưng chắc có thể nõi ám ảnh quá lớn nên đôi khi trong mơ cũng gập ác mọng... cũng bùn nhưng phải cố gắng mõi ngày.
Chúc bạn và gđ sẽ là niềm vui an ủi bên cạnh em trai giúp nó mạnh mẽ nhiu sức khỏe để bước tiếp trên đường đời nha. 19t thanh xuân còn rộng mở. Ráng truyền động lực để nó đi xa hơn về phía truoc.