Em thật ngu ngốc vì dã không làm chủ bản thân.em có quen một cô gái bán cafe.hôm qua em có đến khách sạn nơi cô ấy ở.em và cô ấy có quan hệ nhưng em đã cố gắng kiềm chế ko quan hê bằng dương vật âm đạo và em cũng không xuất tinh.em ko cho cô ấy quan hệ đường miệng.cô ấy chỉ chạm vào dương vật em vài lần.em dùng tay đưa vào âm đạo kích thích cô ấy ra rất nhiều nước và thời giản khoản 15 tới 20 ph,nhưng trên ngón tay em có một vết mụn nhỏ đã dc một ngày.nó bé bằng đầu tăm ko có máu.giống như lớp da ngoài cùng do bị muỗi cắn nổi lên rồi bị bong ra.em cố nặn thì chảy một ít dịch chứ ko có máu,em lo lắng và gọi tổng đài tham vấn thì được bảo có nguy cơ và em đã mua thuốc lamzividir uống sau 15 tiếng quan hệ.anh chị cho em hỏi uống thuốc vậy có thành công không,có ca nào thất bại chưa ạ.em lo lắm,em đã ko biết quý trọng cuộc sống này,trước h em chỉ quan hệ bằng tay chưa một lần quan hệ dương vật âm đạo và đã xét nghiệm hồi cuối tháng 10 vài lần đều âm tính.em ko biết làm sao nữa,chak đời em tiêu rồi,ko có cơ hội thứ hai cho em.em thật sự suy sụp.