Gửi bởi Mặc Thế Nhân Có những lúc buộc mình phải mạnh mẽ. Như lúc này. Cố lên. Lúc trước mình cũng như vậy. Giờ quen rồi. Không chết được ngay thì phải sống cho tốt. Cố gắng lên rồi mọi thứ sẽ qua đi, nhiều lúc vì nó mà yêu bản thân mình hơn đó. Mình rất muôn có thât nhiêu ban để chia sẽ.
Gửi bởi noibuon1984 Cố gắng lên rồi mọi thứ sẽ qua đi, nhiều lúc vì nó mà yêu bản thân mình hơn đó. Mình rất muôn có thât nhiêu ban để chia sẽ. Um.cảm ơn anh. Em cũng mún có 1 vài người thân. Để nói chuyện.hay co dịp gặp gở mà trãi lòng mình. Chứ 1 mình cứ ôm hết vào lòng.nghe nặng nề lắm a.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)
Nội quy - Quy định