A ơi em sợ lắm. Em định đăng từ hôm quan rồi nhưng nghĩ mình chỉ bị cúm nên lại thôi. Nhưng mà hôm nay em thấy không ổn rồi. 4 ngày trước em bắt đầu bị đau rát cổ hộng, sổ mũi. Em đi mua thuốc uống. Ngày hôm sau thì ko rát họng nữa chỉ sổ mũi với ho thôi nhưng người mệt lừ đi. Ngày hôm qua thì đỡ mệt hơn nhưng cảm giác đau ở cổ, khi nói băt đầu thấy khó nói và đau ở cổ. Đến hôm nay vẫn như thế nhưng đã nặng hơn. Lúc ho cảm giác cực khó chịu ở cổ , các khớp chỗ sườn và bụng thì đau theo cơn ho. Và bây h em bắt đầu sốt cao rồi. Em sợ lắm a ơi