Kết quả 1 đến 11 của 11

Chủ đề: Dạ cho em hỏi trường hợp này có nguy cơ không ạ?

Hybrid View

  1. #1
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    28-10-2019
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    59
    Cảm ơn
    37
    Được cảm ơn: 5 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Tuanmecsedec Xem bài viết
    Tuanmecsedec khuyên bạn nên đi gặp Bác Sĩ khoa thần kinh tâm lý.Tình trạng lo lắng vớ vẩn thế này thì có ngày bạn sẽ chết vị bị điên.
    Dạ, từ khi có con, chẳng hiểu sao em lại lâm vào tình trạng này nữa, cứ lo lắng bệnh tật, rồi chẳng may vô tình lây bệnh cho con. Chứ trước kia thì em chả bao giờ lo lắng quá nhiều như vậy cả.
    Thật sự em cũng quá mệt mỏi vì lo lắng này chưa xong lại xảy đến nỗi lo lắng khác. Em cứ nghĩ tới trường hợp xui xẻo nhất, xấu nhất xảy đến với mình...nên cứ mãi lo lắng hết nguy cơ này đến nguy cơ khác hix...

    Chân thành kính mong anh và BQT thông cảm cho em nếu làm phiền và gây cảm giác khó chịu đến BQT hix hix
    ads

  2. #2
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,243
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,597 lần
    Trích dẫn Gửi bởi pep1510 Xem bài viết
    Dạ, từ khi có con, chẳng hiểu sao em lại lâm vào tình trạng này nữa, cứ lo lắng bệnh tật, rồi chẳng may vô tình lây bệnh cho con. Chứ trước kia thì em chả bao giờ lo lắng quá nhiều như vậy cả.
    Thật sự em cũng quá mệt mỏi vì lo lắng này chưa xong lại xảy đến nỗi lo lắng khác. Em cứ nghĩ tới trường hợp xui xẻo nhất, xấu nhất xảy đến với mình...nên cứ mãi lo lắng hết nguy cơ này đến nguy cơ khác hix...

    Chân thành kính mong anh và BQT thông cảm cho em nếu làm phiền và gây cảm giác khó chịu đến BQT hix hix

    Những thành viên mà cảm thấy thần kinh bất ổn vì quá lo lắng HIV thoái hóa thì ban quản trị sẽ không cho tham gia diễn đàn để giảm bớt cái lo lắng mang tinh chất bị thần kinh hoang tưởng.

  3. Những thành viên đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết này:

    pep1510 (05-12-2019)

  4. #3
    Thành Viên Năng Động Nhiệt Tình.
    Ngày tham gia
    26-09-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    An Giang
    Bài viết
    4,847
    Cảm ơn
    73
    Được cảm ơn: 846 lần
    Trích dẫn Gửi bởi pep1510 Xem bài viết
    Dạ, từ khi có con, chẳng hiểu sao em lại lâm vào tình trạng này nữa, cứ lo lắng bệnh tật, rồi chẳng may vô tình lây bệnh cho con. Chứ trước kia thì em chả bao giờ lo lắng quá nhiều như vậy cả.
    Thật sự em cũng quá mệt mỏi vì lo lắng này chưa xong lại xảy đến nỗi lo lắng khác. Em cứ nghĩ tới trường hợp xui xẻo nhất, xấu nhất xảy đến với mình...nên cứ mãi lo lắng hết nguy cơ này đến nguy cơ khác hix...

    Chân thành kính mong anh và BQT thông cảm cho em nếu làm phiền và gây cảm giác khó chịu đến BQT hix hix
    Ca này bệnh nặng lắm rồi ! đến đây để thăm khám
    766 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •