
Gửi bởi
198765432
Thời gian ở nhà vì dịch là bắt đầu nguy cơ tới tận bây giờ, mình ở nhà 6 tháng và stress rất nặng, mình chưa bao giờ bị stress mà nặng như thời gian này, mặc dù kết quả âm tính rồi nhưng mình chưa hoàn toàn giả toàn giải toả được tâm lý bởi vì vấn đề này. 6 tháng ở nhà, ăn rồi đọc rồi đi xét nghiệm trên dưới 10 lần hình như sự sợ haiz đã ngấm tận trong người mình, trong 6 tháng chưa một ngày nào mình thôi nghĩ về nó. Cứ nghĩ tới sai lầm của tuổi 22, nghĩ tới ba mẹ, nghĩ tới người yêu, người thân, sự nghiệp, tương lai và hạnh phúc của một người, gánh nặng khi là con trai duy nhất trong nhà của ba mẹ,... Thực sự ám ảnh, rất rất đáng sợ !!!