Kết quả 1 đến 20 của 42

Chủ đề: Em xin nhờ các anh tư vấn cho em

Hybrid View

  1. #1
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    03-04-2020
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Khánh Hòa
    Bài viết
    28
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 0 lần
    Hôm nay là ngày thứ 13 mình dùng PEP Avonza tinh thần vẫn sa sút, lo lắng ngày càng nhiều, đến giờ này mình vẫn không thể nào nhớ được buổi tối hôm đó mình đã làm gì, chỉ nhớ rằng mình đã vào massa, cũng chẳng nhớ cô ấy có OS cho mình không, càng không thể nhớ được mình có quan hệ với cô ấy không, có dùng bao hay không, chỉ nhớ lúc massa xong thì mình muốn quan hệ nhưng lúc ấy cô ấy không cho vì có lẽ hết giờ rồi sau đó mình về nhà ngủ, sáng hôm sau thì mình lại thèm quan hệ với vợ nhưng vợ không cho , mình lo lắng nên chiều hôm đó mình lại vào chỗ massa đó thuê phòng và yêu cầu cô gái hôm qua để mình hỏi chuyện, thực sự cũng chẳng nhớ mặt cô gái đó mà chỉ nhờ chỗ massa họ tìm giúp, gặp cô gái đó mình hỏi cô ấy tối qua có quan hệ với mình không, cô ấy nói là có, hỏi có mang bao cao su không thì cô nói là có, mình nói tối qua mình say quá thì làm sao, cô ấy nói là cố ấy tự làm, sau đó sợ quá mình tìm đến trung tâm tư vấn HIV thì họ cho mình uống thuốc Avonza vào thời điểm 21 tiếng sau nguy cơ, tối đó sau khi uống viên đầu tiên được khoảng 3 tiếng mình lại quan hệ với vợ không bao, có ai ở vào trường hợp giống như mình không? Đến giờ mình cũng không hiểu vì sao chẳng thể nhớ nổi mình có quan hệ hay OS không nữa, càng nghĩ lại suy diễn ra đủ kiểu rồi lo lắng, từ ngày đó đến giờ mình đã sút hơn 2kg. Còn 15 ngày nữa sao mà thời gian qua lâu quá, cũng đã xem diễn đàn và các anh tư vấn dùng PEP đúng và đủ là sẽ không sao mà sao vẫn lo lắng không thôi.
    ads

  2. #2
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,237
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,597 lần
    Trích dẫn Gửi bởi toidahoihan Xem bài viết
    Hôm nay là ngày thứ 13 mình dùng PEP Avonza tinh thần vẫn sa sút, lo lắng ngày càng nhiều, đến giờ này mình vẫn không thể nào nhớ được buổi tối hôm đó mình đã làm gì, chỉ nhớ rằng mình đã vào massa, cũng chẳng nhớ cô ấy có OS cho mình không, càng không thể nhớ được mình có quan hệ với cô ấy không, có dùng bao hay không, chỉ nhớ lúc massa xong thì mình muốn quan hệ nhưng lúc ấy cô ấy không cho vì có lẽ hết giờ rồi sau đó mình về nhà ngủ, sáng hôm sau thì mình lại thèm quan hệ với vợ nhưng vợ không cho , mình lo lắng nên chiều hôm đó mình lại vào chỗ massa đó thuê phòng và yêu cầu cô gái hôm qua để mình hỏi chuyện, thực sự cũng chẳng nhớ mặt cô gái đó mà chỉ nhờ chỗ massa họ tìm giúp, gặp cô gái đó mình hỏi cô ấy tối qua có quan hệ với mình không, cô ấy nói là có, hỏi có mang bao cao su không thì cô nói là có, mình nói tối qua mình say quá thì làm sao, cô ấy nói là cố ấy tự làm, sau đó sợ quá mình tìm đến trung tâm tư vấn HIV thì họ cho mình uống thuốc Avonza vào thời điểm 21 tiếng sau nguy cơ, tối đó sau khi uống viên đầu tiên được khoảng 3 tiếng mình lại quan hệ với vợ không bao, có ai ở vào trường hợp giống như mình không? Đến giờ mình cũng không hiểu vì sao chẳng thể nhớ nổi mình có quan hệ hay OS không nữa, càng nghĩ lại suy diễn ra đủ kiểu rồi lo lắng, từ ngày đó đến giờ mình đã sút hơn 2kg. Còn 15 ngày nữa sao mà thời gian qua lâu quá, cũng đã xem diễn đàn và các anh tư vấn dùng PEP đúng và đủ là sẽ không sao mà sao vẫn lo lắng không thôi.
    Nếu uống đúng và đủ thì yên tâm em.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •