
Gửi bởi
hoangtucodon121
Anh Tuấn, chị Hà, a Hiệp ơi. Có thể giúp em nốt lần này không ạ?
Trường hợp của em đã nêu ở trên chắc chắn an toàn 100% với H và các bệnh stds chứ ạ?
Và không phải xét nghiệm đúng không ạ?
Vì em yên tâm với tư vấn không nguy cơ, không dùng pep của anh chị nên đã không dùng PEP và dần giải toả tâm lý ám ảnh ạ.
Tuy nhiên, hnay em đi khám vì bị nôn oẹ, chán ăn sụt cân và kết quả là HP dương tính, dạ dày ạ. Bác sĩ cũng bảo có thể do ăn uống hoặc stress ạ.
Nhưng vì hèn và sợ nên không dám xét nghiệm H ạ? Mà sắp tới em lại có lịch hẹn hiến máu. Vậy anh chị cho em hỏi TH của em chắc chắn yên tâm là không nguy cơ và an toàn với H chứ ạ. Em cũng e ngại nếu đi hiến máu về kết quả lại báo ko hiến đc hoặc có kq ko tốt thì không biết sao ạ.
Thực sự, em muốn trở về cuộc sống bình thường và sống tốt với vợ con và gia đình lắm ạ, nên em cầu xin anh chị soi xét và tư vấn cho em lần cuối này và em không làm phiền anh chị nữa. Xin anh chị đừng bỏ rơi em.