Em không tưởng tượng ra đâu ạ. Tính em hậu đậu bộp chộp nên mới xảy ra cớ sự này ạ. Thêm sự cố lần trước em kể trên diễn đàn rồi nên em sợ hãi lắm.
Em không tưởng tượng ra đâu ạ. Tính em hậu đậu bộp chộp nên mới xảy ra cớ sự này ạ. Thêm sự cố lần trước em kể trên diễn đàn rồi nên em sợ hãi lắm.
Lo sợ kiểu như em thì xã hội này đâu có nhà vệ sinh công cộng.Nếu lo lắng vấn đề này sau này em đừng ra xã hội nữa,chẳng lẽ mỗi lần có nhu cầu thì phải chạy về nhà,mà cũng chưa chắc vì ở nhà cũng có mọi người dùng chung.Vậy thôi em sau này đi đâu nhớ cầm theo nhà vệ sinh mà tự sử dụng 1 mình đi nhé.
Lo lắng vớ vẩn không nói nỗi.
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)