Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Mrlong (09-01-2014)
Khổ ghê á A Tuấn ơi, em đâu có muốn bị như thế, nhưng tự nhiên nó nghĩ, rồi suy diễn lung tung, tới mức ăn cơm em ko dám dùng chung chén đũa vì muốn bảo vệ người nhà, em biết nói vậy là mọi người nói em thần kinh, nhưng mà...chắc tinh thần em ko được mạnh mẽ cho lắm, dễ lung lay quá, em ko biết có cách nào quên được ko, còn có ý định 28 ngày lên pasteur XN nữa, mà càng nghĩ đi XN tự nhiên em càng sợ, mà em ko dám tâm sự với ai luôn nên em mới lên diễn đàn trút tâm sự với anh chị em, mà em sợ mọi người lên máu với em quá.
Mrlong (09-01-2014)
Mà hành động người ta tay dính tinh dịch rồi lại cho vô HM của em, em cứ suy nghĩ mãi đến hành động đó, ko biết có gây nên nguy cơ ko ACE ?
Mrlong (09-01-2014)
cám ơn anh 999 và anh Songchungvoi_HIV, Nhưng bạn ấy làm vài lần như vậy, chỉ hơi sâu sâu 1 chút cỡ đầu ngón tay là em đẩy ra, xong xuôi em sợ nên e có đi rửa bằng xà phòng 2 lần, cuộc đời kể cũng lạ, ko chơi, ko gặp ai thì FA khó chiu,mà lỡ dính dô rồi có 1 lần cũng làm cho người ta sống trong lo sợ xanh mặt, khổ ghê.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)