Chào anh Tuấn, chị Nguyen Ha, anh Thanh Hiệp và tất cả quản trị viên diễn đàn.
Nhờ sự khẳng định của anh chị và em đã trở lại cuộc sống bình thường, quên đi nổi lo HIV, mới nhận kết quả test HIV, giang mai âm tính ở tuần thứ 9, tuần thứ 11, tại BVDL. Em xem như đã thoát HIV. Chân thành cảm ơn diễn đàn.
Tuy nhiên, em có một nỗi lo khác, có thể là lậu. Triệu chứng: tiểu buốt và tiểu rắt, đau tức đầu dương vật, tiểu nhiều lần. tái phát lần thứ 2.
- Lần 1: sau 10 ngày nguy cơ, tiểu nhiều lần, tiểu liên tục, tiểu buốt và rát, không thấy mủ. Sau 5 ngày em đi khám bệnh viện 175, xét nghiệm 10 tác nhân nước tiểu, không tìm thấy vi khuẩn (e có gửi kết quả anh anh Tuấn). Bác sĩ kê cho 7 ngày thuốc, uống cũng đỡ.
Hết thuốc, em lên BV Da Liễu xét nghiệm 13 tác nhân STD bằng dịch niệu đạo, em âm tính hết. Em vui mừng và quay về sinh hoạt bình thường. Có quan hệ 1 lần với vợ, vì quá vui mùng sau kết quả âm tính ở tuần 9, có BCS, tuy nhiên lúc đeo BCS bị ngược nên em tháo ra đeo lại. Không biết phát sinh nguy cơ cho vợ ở đây không?
- Lần 2. Khoảng 15 ngày trước, em lại thấy ngứa ngứa ở bìu với hậu môn, tiểu nhiều lên và tiểu hơi buốt, không có mủ, đau tức bao quy đầu và nhức nhức ở niệu đạo. Em nghi mình bị nhiễm lậu mãn rồi các anh chị ạ.
- Tuần 11 sau nguy cơ, em xét nghiệm tại BVDL, PCR dịch niệu đạo 5 ngày nữa mới có.
=== Xét nghiệm Neisseria gonorhoee nhuộm soi
+ Song cầu khuẩn gram âm : âm tính
+ Vi khuẩn khác: dương tính
Vậy có phải em bị nhiễm trùng đường tiểu do lậu mãn không ạ? E thật sự rất hoang mang và đau khổ, sợ lây cho vợ con. Em có cần đưa vợ đi xét nghiệm PCR luôn không ạ?