Kết quả 1 đến 20 của 60

Chủ đề: Nguy Cơ Lây Nhiễm Từ Việc Dao Cạo Râu

Hybrid View

  1. #1
    Thuộc Nhóm Thành Viên Lo Lắng Hoang Tưởng nht16022003's Avatar
    Ngày tham gia
    17-03-2023
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tiền Giang
    Bài viết
    44
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Cho em xin trình bày nguy cơ ạ.

    Trưa này lưc 12h00 em có dựng xe chờ đèn đỏ, thì khi lúc vừa chạy tới đèn đỏ thì đã có sẵn 1 ng đàn ông già đứng sẵn ở trên lề ngay đèn đỏ (trông có vẽ bậm trợn). Khi em lo đứng nhìn bên tay trái, người đó bên tay phải thì khi em nhìn thẳng thì người đó đã đang đi qua bên lề tay trái của em băng qua đường đối diện xe em, chuyện là sẽ không có gì xảy ra khi em vô tình thấy trên tay người đó cầm cái gì đó dài dài, nhọn nhon phản chiếu được ánh sáng, nên em nghĩ rằng họ cầm sẵn kim tiêm và lúc em lo nhìn bên kia đường thì họ tiến lại dần và đâm kim tiêm vào người em, do có lẽ họ đâm nhẹ quá nên em không có cảm giác và lúc khi đâm xong họ mới đi nhẹ nhẹ rời khỏi kế bên chỗ em và đi qua bên đường lề kia lúc em lo mãi mê nhìn bên kia đường ạ, do lúc đó đường vắng nên em nghĩ là ko có ai nên họ mới làm vậy, xong em chạy 2 3 vòng xem thì em thấy họ có đi vào hẻm xong sau đó họ vội chạy ra khỏi hẻm như vừa mới đâm kim tiêm thêm ai mà bị phát hiện v ạ.

    Anh cho em hỏi có trường hợp nào mà bị đâm kim tiêm mà không cảm nhận được cảm giác đau không ạ. Chuyện chỉ mới hồi trưa này thôi nên em cần uống PEP không ạ.
    ads

  2. #2
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    108,194
    Cảm ơn
    1,957
    Được cảm ơn: 21,700 lần
    Trích dẫn Gửi bởi nht16022003 Xem bài viết
    Cho em xin trình bày nguy cơ ạ.

    Trưa này lưc 12h00 em có dựng xe chờ đèn đỏ, thì khi lúc vừa chạy tới đèn đỏ thì đã có sẵn 1 ng đàn ông già đứng sẵn ở trên lề ngay đèn đỏ (trông có vẽ bậm trợn). Khi em lo đứng nhìn bên tay trái, người đó bên tay phải thì khi em nhìn thẳng thì người đó đã đang đi qua bên lề tay trái của em băng qua đường đối diện xe em, chuyện là sẽ không có gì xảy ra khi em vô tình thấy trên tay người đó cầm cái gì đó dài dài, nhọn nhon phản chiếu được ánh sáng, nên em nghĩ rằng họ cầm sẵn kim tiêm và lúc em lo nhìn bên kia đường thì họ tiến lại dần và đâm kim tiêm vào người em, do có lẽ họ đâm nhẹ quá nên em không có cảm giác và lúc khi đâm xong họ mới đi nhẹ nhẹ rời khỏi kế bên chỗ em và đi qua bên đường lề kia lúc em lo mãi mê nhìn bên kia đường ạ, do lúc đó đường vắng nên em nghĩ là ko có ai nên họ mới làm vậy, xong em chạy 2 3 vòng xem thì em thấy họ có đi vào hẻm xong sau đó họ vội chạy ra khỏi hẻm như vừa mới đâm kim tiêm thêm ai mà bị phát hiện v ạ.

    Anh cho em hỏi có trường hợp nào mà bị đâm kim tiêm mà không cảm nhận được cảm giác đau không ạ. Chuyện chỉ mới hồi trưa này thôi nên em cần uống PEP không ạ.
    Chứng hoang tưởng nặng.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •