Trích dẫn Gửi bởi caubinhan Xem bài viết
dạ, số thuốc thì chắc chắn đủ rồi anh. nhưng ý em ở đây là, nghe có vẻ hoang tưởng, em bỏ thuốc hẳn vào miệng rồi, nhưng em không tập trung nhớ là mình đã nuốt xuống hay chưa, hay em xoay qua xoay lại làm rớt thuốc ra khỏi miệng.
anh đã hiểu đc tình huống của em chưa ạ.
nghe thì có vẻ hoang tưởng anh nhỉ? em nghĩ chắc là do áp lực "4 đúng" nên em mới suy nghĩ lung tung vậy.
Thì lỡ rùi thui, chứ giờ bạn vắt óc ra cũng k giải quyết được vấn đề, tối nay cứ uống bình thường, bạn cứ xem như bạn đã uống. K cần lo lắng như vậy. Chả sao cả. Với songchung thì cũng có cách giúp bạn. Nếu thật sự bạn sợ mình đánh rơi hoặc chưa uống thì bạn có thể uống thêm 1 viên ngay lúc này, tối nay bạn đếm đủ 4 tiếng uống liều tối. Sáng mai uống lại giờ củ, Bạn suy nghĩ đi. Uống thêm 1 viên nữa cũng k sao. Cứ cho là bạ chưa uống, giờ bạn uống bù. Nếu tối nay 20g bạn uống thì giờ đến 20g còn 3 tiếng nữa, bạn đôn lên cho đủ 4 tiếng bạn uống liều tối, sao đó sáng uống bình thường, nếu bây giờ uống mà từ đây đến liều tối là 21 giờ là giờ bạn uống thì những còn 4 tiếng, ban k cần đôn giờ. 21 giờ bạn uống bình thường. Hiểu k?