Trích dẫn Gửi bởi justlove Xem bài viết
Sáng nay em tắm xong rồi thì chạy xe ngoài đường mua đồ ăn, về nhà em thấy có một vệt máu dài chừng 4 cm trên gần khuỷu tay trong và hình như là sắp khô nên tạt nước vào thôi thì nó không ra, phải chà lên nó mới ra. Em không nhớ là lúc tắm nó đã có chưa, nhưng em sợ đó là máu của người bị H bắn lên lúc em chạy trên đường, thời gian em đi ngoài đường củng khoảng 5 phút, chỗ tay bị dính máu không có vết thương, Nhưng em sợ nếu là máu bắn sao em không có cảm giác gì hết, và còn quẹt nữa nên cũng có thể nó có những vệt khác trúng vết thương của em. Em lo lắm
Ui dào ơi. Bạn hoang tưởng và ám ảnh quá độ. Bạn nói rất rõ => chạy xe ngoài đường mua đồ ăn. Vậy chạy xe với tốc độ như thế thế có ma mới dí kịp để quẹt máu vào bạn. Nếu quẹt họ quẹt thẳng vào mắt để dễ có nguy cơ hớn, chứ quẹt chi ở cùi chỏ hả??? Nếu là songchung thì dùng súng bắn nước bơm máu vào rùi bắn thẳng vào mắt bạn mới mau có nguy cơ nhiễm HIV hơn. Chí quẹt vậy thì làm sao lây nhiễm cho người ta.