Dạ. Vậy 6tuần em sẽ xét nghiệm 1 lần thử. Hy vọng AT, lo quá, ăn cơm không vô luôn.
Thanks anh nhiều.
Em mà AT sẽ xuống Củ Chi mời anh 1 bữa thật hoành tráng lệ luôn.
Chúc anh luôn vui.
songchungvoi_HIV (10-02-2014)
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Em chỉ mong thế.
Em đang bị stress rất nặng, em ngủ không được, không muốn làm gì.
Em đã nói với bạn gái. Em chỉ sợ DT hại đời cô ấy, em thấy mình không đáng 1 xu.
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
bạn an toàn - bạn cư suy nghĩ theo hướng thực tế là 100% đàn ông đều qh td - và chưa có truong hợp nào mang bcs mà bị hiv hết
Khổ nỗi là mình say, BCS k phải của mình, mình đã bỏ qua các bước kiểm tra trước khi QH. Mình sợ câu nói" trời kêu ai đấy dạ quá"
MÌnh cũng gọi dt hỏi nv massge, co ấy khích lệ là yên tâm đi, nhưng không hiểu sao mình lo, sợ run cả người, mặc dù trời đang nóng.
qh có bcs là an toàn rồi bạn ah- bcs rất khó rách mà rách là sẽ toạt ra bạn biết ngay - bạn và cô gái đó sẽ cảm nhận được cảm giác khác vì qh ko có bcs và có bcs là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau mà bạn - khi bạn nhịp thêm thì bcs rách sẽ cuốn về gốc dương vật nên dù bạn có say cỡ nào nũa chăc chăn sẽ nhận thấy bàng mắt thương được- mình dám cá với bạn hết 90% đàn ông qh mang bcs đều tháo ra là tròng vào chư ít ai kiểm tra lắm nên bạn yên tâm 100% bạn ko nguy cơ
mình chỉ khuyên bạn lần cuối đàn ông ít bạn nào tránh được cám dỗ tình dục lắm - nhu cầu cơ bản mà - nhưng bạn nhớ bảo vệ mình bằng bcs mỗi khi qh là an toàn - nên trang bị kiến thức cho bản thân mình bạn nhé và cũng hạn chế -qh gái md ít thôi- ko tốt cho sưc khoẻ và tinh thần đâu
Cố ấy đeo BCS cho mình, đeo vào DV xìu, cô ấy tháo ra và kích thích bằng miệng, sau đó đeo lại. QH được 1 xíu, mình nhắp cũng nhẹ nhưng gây ra tiếng động sợ phòng bên nghe, mình dừng lại, DV xìu xuống, cô ấy nói với mình là cho vào miệng, vì DV xìu rồi ( giai đoạn này chỉ thoáng qua trong đầu khi mình ra khỏi tiệm massge).
Lo quá bạn ak.
MÌnh phải chờ đến 5tuần nữa ( đúng 6 tuần) mới đi XN được, thời gian này dài bằng 1 đời người.
có nói gì thì bạn cũng lo lắng vì bạn đang bị trét thôi bạn cư chờ ngày đi xn đi 100% bạn AT
Mình hiểu rồi, h chỉ mong thời gian trôi qua. Cũng may còn diễn đàn để mình chia sẻ, nói chuyện, h mình chỉ muốn nc xoay quanh vấn đề này thôi.
hãy yên tâm đi, những gì mọi người tư vấn cho bạn là bạn sẽ AT, hãy để suy nghĩ của mình vào việc khác có ích hơn đi
Oh. Thanks bạn nhiều.
1 tuần nay em đều tự an ủi mình thế, tâm lý thoải mãi xíu rồi căng thẳng trởi lại.
Chắc em sẽ xoắn đến tới ngày XN, 5 tuần nữa.
Giúp em nha anh Hiếu.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)