Kết quả 1 đến 13 của 13

Chủ đề: Vài bài thơ Tình yêu hay cho ngày Valentine 14/2

  1. #1
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần

    Vài bài thơ Tình yêu hay cho ngày Valentine 14/2


    Ngày lễ tình nhân Valentine 14/2 năm nay lại sắp đến, mình xin chia sẽ đến các bạn 1 số bài thơ hay về chủ đề này mà mình sưu tầm được. Chúc tình yêu các bạn ngày càng thắm thiết, gắn bó, bền vững.
    Nhân kỷ niệm, ngày Valentine Thế Giới
    Tấm lòng thành, gửi tới những tình nhân
    Hạnh phúc bên nhau, đến triệu tỷ lần…

    Không quên chúc, người đơn thân cô lẻ
    Hồn nhiên sống… dù tình mình quạnh quẻ
    Vẫn ung dung, sống vui vẻ hiên ngang
    Trong giấc mơ… tằm kéo nhả nhẹ nhàng
    Tràn hạnh phúc, cuộc đời càng trẻ lại
    Chúc các bạn, nhưng cỏi lòng khắc khoải
    Sống cô đơn, mong mỏi góp gạo chung
    Mong những ai, bị gãy gánh giữa chừng
    Cùng dìu bước, đừng ngại ngùng bạn nhé?
    Trời đất rộng… biết cùng ai san sẻ
    Từng giọt thơ, buồn tẻ trái tim côi!
    Phương trời xa, tim em gỏ từng hồi
    Mong rủ cánh, thành một đôi ấp ủ…

    (Đoàn Việt)

    Ngày Tình Nhân,tặng em đóa Hồng!
    Ngày Tình Nhân,tặng em nụ hôn!
    Cuộc đời trôi đi trong êm ả
    Đã bao năm rồi,em nhớ không?

    Mỗi ngày trong đời đều có hoa!
    Nỗi buồn ngày ấy,đã bay xa!
    Vành khuyên lại hót bên hàng dậu!
    Gian khổ muôn vàn,rồi cũng qua!!

    Hãy giữ trên môi một nụ cười!
    Hãy nhìn con lớn,lấy làm vui
    Thiên Đường vẫn ở bên ta đó!
    Sống giản đơn,thì hạnh phúc thôi!

    Ngày Tình Nhân tặng em tim hồng
    Mong cuộc đời mãi là mùa Xuân!
    Xin gom tất cả hoa Hồng lại!
    Tặng hết cho em,ngày Tình Nhân!!!
    (Võ Thanh Phong)

    Valentine về anh gửi đến em
    Đóa hồng trắng mà em yêu thích nhất
    Những tiệm hoa quen nỗi niềm thường nhật
    Nay đông người, đứng chật lối anh đi...
    Có bao giờ anh nói trước điều chi
    Cứ bất ngờ mỗi lần valentine đến
    Đôi chân quen với nơi em đã hẹn
    Là thiên đàng anh cứ nghĩ thế thôi...
    Em mỉm cười nghe sao quá xa xôi?
    Trong di ảnh của một người con gái
    Anh lặng lẽ đến bên ngồi tê dại
    Nấm cỏ còn xanh mãi với thời gian.
    Rồi anh hát tặng em bên tiếng đàn
    Chiều rớt xuống nhường khuya lên vội vã
    Những ánh sao hoà vào ly rượu nhớ
    Em lầm lì trắng bóng dáng anh đi...
    Biết tình đẹp khi tình chia ly
    Valentine, trời đêm xanh xao quá
    Anh đọc thơ, những bài còn viết dở
    Nhẹ nhàng dâng đóa hoa trắng thần tiên...

    (Lãng Tình)

    Một bông hồng tặng chẳng riêng ai
    Lần đầu tiên sao cứ nhớ hoài
    Nâng niu đắm đuối say tình mãi
    Đến tận bây giờ ướt mắt nai

    Ngày lễ tình nhân ai nhớ ai
    Một thoáng mây trôi cứ trôi hoài
    Gợn màu mắt biếc tan trong gió
    Giấu lại trong tim một sớm mai . . .

    Ai nhớ chăng ai chỉ một ngày
    Tình nhân _Hai đứa _nắm chặt tay
    Cùng hẹn với nhau không buông nữa
    Giờ cách xa rồi ai có hay . . .

    Lời hứa ngày xưa gió thoảng bay
    Ai thương ai nhớ buồn lắt lay
    Vẫn đợi vẫn chờ tình nhân hỡi
    Thơ ở nơi nào chẳng đến đây . . .
    (Thuong Nguyen)

    Mình em ghế chiếc chiều công viên,
    Gió ngát hương hoa, lành khí thiêng.
    Hồ điệp từng đôi vờn cảnh chuyển,
    Nắng chiều ngả bóng xuống ao liên.
    Không hoa, không rượu, không người yêu,
    Vắng lặng, đìu hiu, suốt buổi chiều.
    Con phố chiều nay đông nhộn nhịp,
    Nhân tình từng cặp_ lễ tình yêu.
    Valentine lẻ bước trên đường,
    Nhung nhớ mong chờ kẻ vấn vương,
    Có lẽ phương trời người hạnh phúc,
    Tim này vụn vỡ, tắt yêu thương!

    (Lê Thủy Tiên)

    Thơ Valentine Buồn
    "S"ao em muốn chia tay ?
    "A"nh chưa kịp hiểu gì !
    "D"òng đời cứ xô đẩy ,
    "V"à như thế em đi...
    "A"nh vội lau giọt đắng !
    "L"ời yêu kia còn ấm ,
    "E"m đã quên thật sao ?
    "N"ghe như tim vụn vỡ...
    "T"ừ đó không gặp lại ,
    "I"m lặng và xa cách .
    "N"hư ta chưa từng quen !
    "E"m bây giờ xa lắm...
    Thơ Valentine Vui
    "V"ậy là mình yêu nhau...
    "A"nh thường nghĩ về em !
    "L"én len trong tim anh ,
    "E"m là người đẹp nhất .
    "N"hiều khi anh tự hỏi ?
    "T"ình mình sẽ dài lâu ?
    "I"m lặng và mỉm cười...
    "N"hiều lắm em yêu ơi !
    "E"m là người tuyệt nhất .
    "V"à như thế ta yêu !
    "U"ống cho cạn chén tình .
    "i"êu nhau hoài em nhé...!
    (Thắng Nguyễn)
    http://www.dophuquy.com/2014/02/bai-...tine-14-2.html

  2. #2
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    22-01-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    HN
    Bài viết
    107
    Cảm ơn
    25
    Được cảm ơn: 7 lần
    vừa chia tay ny hôm qua :(

  3. #3
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Trích dẫn Gửi bởi binbin Xem bài viết
    vừa chia tay ny hôm qua :(
    chia tay ny => Tại sao??????????????????

  4. #4
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    22-01-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    HN
    Bài viết
    107
    Cảm ơn
    25
    Được cảm ơn: 7 lần
    ngày càng thấy lạnh nhạt vs nhau. Nc k cnf như trc nữa:( e cũng chả biết nữa. Em nói từ h coi nhau như k quen. Sau đó thì Ny em nó xóa Fb em luôn :(

  5. #5
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    22-01-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    HN
    Bài viết
    107
    Cảm ơn
    25
    Được cảm ơn: 7 lần
    Nhưng em vẫn còn yêu n lắm anh hiếu ơi :((

  6. #6
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Trích dẫn Gửi bởi binbin Xem bài viết
    Nhưng em vẫn còn yêu n lắm anh hiếu ơi :((
    Hum nay là ngày đáng nhớ, hãy làm những gì có ý nghĩa cho nàng khi con tim mách bảo đi

  7. #7
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    22-01-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    HN
    Bài viết
    107
    Cảm ơn
    25
    Được cảm ơn: 7 lần
    n chả thèm nt cho em thì em biết làm thế nào :( quà mua cũng k nhận, nói thế nào cũng k nghe máy. E phải làm sao

  8. #8
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Trích dẫn Gửi bởi binbin Xem bài viết
    n chả thèm nt cho em thì em biết làm thế nào :( quà mua cũng k nhận, nói thế nào cũng k nghe máy. E phải làm sao
    Đến nhà nàng trồng cây si đi bạn

  9. #9
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    22-01-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    HN
    Bài viết
    107
    Cảm ơn
    25
    Được cảm ơn: 7 lần
    khổ nỗi là chưa đc đến nhà bao h :( vì đến là bị bố mẹ nàng ghét. Bố mẹ k cho nàng yêu đương nên em có dám đến bao h đâu

  10. #10
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Trích dẫn Gửi bởi binbin Xem bài viết
    khổ nỗi là chưa đc đến nhà bao h :( vì đến là bị bố mẹ nàng ghét. Bố mẹ k cho nàng yêu đương nên em có dám đến bao h đâu
    Hoa Hổng sao lưng bé,
    Nhấp nhô trên đồng...

    Bỗng loè chớp đỏ,
    Thôi rồi, Lượm ơi!

  11. #11
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    22-01-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    HN
    Bài viết
    107
    Cảm ơn
    25
    Được cảm ơn: 7 lần
    quá đen phải không anh :(

  12. #12
    Thành Viên Chính Thức toiloiqua's Avatar
    Ngày tham gia
    12-12-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    155
    Cảm ơn
    137
    Được cảm ơn: 40 lần
    hic có nguy cơ như thế này thì 14/2 của tôi ngày mai xẽ như thế nào.

  13. #13
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    22-01-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    HN
    Bài viết
    107
    Cảm ơn
    25
    Được cảm ơn: 7 lần
    14-2 của em nó trôi từ ngày hôm qua rồi

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •