Trích dẫn Gửi bởi khongduoctutu Xem bài viết
chào mọi người.chiều mùng 2 tết tức là 1/2/2014 dương lịch em có xuống Quất Lâm xả stress và quan hệ với gái mại dâm.
em trình bày quá trình như sau:
gái mại dâm đeo bao cao su cho em. sau đó em cứ thụt ra thụt vào theo kiểu doggy.
lúc dương vật đang nóng (sắp xuất tinh) khi ở ngoài âm vật gái mại dâm em thấy bao cao su chưa bị rách.
em thấy mấy lần đi chơi gái mình xuất tinh rồi nhưng dương vật vẫn còn cương nên ép cố đút vô nhanh vào để xuất tinh gái mại dâm khỏi nhìn thấy(gian lận để xuất tinh rồi vẫn thụt ra thụt vào một lúc nữa)nhưng bất chợt đang thụt ra thụt vô gmd quay đầu lại nhìn dương vật em và rách bao.em chẳng biết rách bao trong bao lâu nữa,chỉ biết bao cao su chùn xuống gốc dương vật và đầu dương vật em lộ ra.
vậy nguy cơ của em có cao không ạ
Trích dẫn Gửi bởi khongduoctutu Xem bài viết
vậy nguy cơ có cao không bạn,mình hối hận quá vì lúc đó không đủ can đảm để nói với gia đình lấy tiền mua Pep,hầu như đêm nào cũng mơ thấy hiv,mà đêm mình sờ người thấy ướt mặc dù trời lạnh,hôm nay lại thấy nhức đầu, sáng dậy cứ xem cơ thể có nổi mẩn gì ko vì đêm cứ mơ vậy,mà đêm ngủ mình ngủ rất ít,mà bụng lại sôi sùng sục,một tuần đầu thì bị tiêu chảy mỗi ngày 1 lần có khi 2 ngày 1 lần
Trích dẫn Gửi bởi khongduoctutu Xem bài viết
em hỏi gái mại dâm đã xuất tinh vào trong chưa nhưng nó nói là chưa.sau khi phát hiện rách bao thì một lúc em xuất tinh nhưng lần này xuất tinh lại khác với mọi lần khác.mọi khi xuất tinh thì nó có cảm giác pựt pựt mấy cái.lần này em thấy chảy ra từ từ nhưng em ko phát hiện ra rách bao mà gái mại dâm phát hiện ra và báo cho em
nhưng em không ra rửa dương vật luôn mà phải nói chuyện chất vấn với gái mại dâm khoảng 10 phút rồi mới rửa dương vật

Những gì bạn kể cho thấy tình dục không an toàn,tức là bị rách bao cao su lúc quan hệ.Trong trường hợp này bạn cần đi xét nghiệm các bệnh tình dục trong đó có HIV.