
Gửi bởi
lolangthaiqua
Anh ĐTG ơi em lo lắng quá. Em bị lên 1 hạch ở dưới cằm sau ngày có hành vi 2 tuần, hạch 2cm giờ vẫn chưa khỏi. Bị nhiều mụn đỏ 1mm ở lưng và mooth số ở ngực, tay, chân, thỉnh thoảng ngứa râm dan sau 3 ngày nguy cơ giờ mới đỡ( 4 tuần). Thỉnh thoảng em lại bị tức cổ và nóng rát một bên tai( bên có hạch). Sau hành vi 2 tuần em cũng bị cảm giác nóng vã mồ hôi như sốt, nhức đầu( mặc dù trời miền bắc 16độ và các bạn vẫn đang mặc áo rét và em chỉ mặc 1 áo), chỉ bị khoảng 2-3 giờ, em cặp nhiệt độ ở nách chỉ khoảng 37 độ. Em cũng bị ra mồ hôi đêm 3-4 lần sau 1-2 tuần nguy cơ, đau khớp ngón tay, ngón chân, thỉnh thoảng đau ngực.
Anh trả lời giúp em mấy câu hỏi này nhé.
1. Hành vi của em có thể có nguy cơ bị HIV không ạ. GMD os cho em khong thấy chảy máu DV còn miệng cô ấy thì em không thể biết được( vẫn thấy nói chuyện bình thường), quan hệ có BCS và không tháy rách bao( e chỉ nhìn thấy thế chứ không kiểm tra kỹ) khoảng 10p nhưng không suất được và làm khá mạnh. Sau đó em không rửa DV và đi mát sa và khích dục bằng tay sau khi quan hệ với GMD chỉ 20p do làm rất mạnh và lâu nên em bị trầy sước DV và đứt dây chằng( chỉ rửa dv qua loa khi đi mát sa).
2. Em có thể quan hệ với vợ không dùng BCS không vì vợ em không cho dùng. 4 tuần nay em không về nhà vì sợ lây cho người thân trong gia đình. Nếu cứ thế này vài ngày nữa chắc em chết mất.
3. Các TC kia chưa bao giờ em bị nên em đã xác định trường hợp của em là 50-50 rồi. giờ em chẳng còn gì nữa rồi anh ạ.
Em cũng xác định rõ con đường giải thoát cho mình rồi, em sẽ đi một nơi thật xa và chết ở đó thôi, địa điểm đến em cũng xác định rồi. Giờ chỉ còn chờ 2 tuần nữa xét nghiệm thôi. Huhu em vãn chưa có con giờ lại bi cái bệnh tuyệt tử tuyệt tôn này. Cha mẹ vợ con em sẽ sống không nổi nếu em bị thôi. Giá mà bị ung thư hay hay H7N9 đi nữa thì cũng được chết 1 cách đường hoàng.
4. Các anh chị làm ơn nói thật cho em trường hợp như em đã có phải là không có nguy cơ thật không. Em cũng đã quên không nghĩ đến nữa sau khi được các anh chị tư vấn và đã sống vui vẻ nhưng mỗi khi thấy các triệu chứng kể trên thì em lại nghĩ là do HIV. Em thành thật xin lỗi vì câu hỏi này nhưng em sợ các anh thương em rồi động viên quá.