Anh ơi !
Chủ nhật tuần trước, 23/02/14, em có gặp và có hành vi tình dục với một người Úc sống tại Việt Nam, 47 tuổi. Nhưng chỉ là quan hệ bằng miệng, ông ấy là người chủ động, không nhiều lắm, không xuất tinh. Nhưng lúc đó thì dương vật của em có trầy một chút ở phía dưới.Sau đó thì đến thứ sáu, 28/02/14, hai bên có QHTD nhưng không dùng BCS, em đã xuất tinh vào hậu môn của đối phương.QHTD đầu tiên. Sau khi về em thấy rất lo lắng, suy nghĩ tùm lum. Em không biết mình có nguy cơ nhiễm HIV không ? Em có hỏi ông ấy thì ổng nói đây là tâm lí chung khi QHTD không an toàn. Ổng còn dặn tuyệt đối cẩn thận và để tránh hoang mang như thế này thì phải luôn QHTD an toàn, ông ấy nói tình bơ như thế. Thực sự bây giờ còn quá sớm để đi xét nghiệm tìm ra có bệnh hay không ?! Nhưng em thấy lo lắng và khó ngủ về đêm. Hiện tại chưa có dấu hiệu gì về bệnh lậu, giang mai... trên D.V của em, bình thường. Em đang bị đau họng trước khi QHTD như thế. Em cũng bị rối loạn nhịp tim, đập nhanh hơn bình thường, hơi mệt, khó thở, phải uống thuốc mỗi ngày. Bây giờ cón quá sớm để đến 3 tháng, 6 tháng để đi xét nghiệm nhưng cứ phải sống trong hồi hợp thế này, thật sự ảnh hưởng rất nhiều về tâm lí. em phải làm gì trong lúc này đây ạ ?!