tôi ơi đừng tuyệt vọng (05-03-2014),Truong Xuan (04-03-2014)
Bạn đừng có để Stress đánh gục bạn, đó là lý do tại sao BQT luôn nhắc nhỡ bạn, những gì k cần lo mà bạn luôn nghĩ tới thì hậu quả khó lường
Chủ đề: Bệnh thần kinh (hoang tưởng)
tôi ơi đừng tuyệt vọng (05-03-2014)
hôm đó anh kể anh thiếu 1 chuyện, là người đó còn o ral se x 2 đầu ngực của em, nhưng em soi mói kĩ lắm thì không có vết thương, ngoài ra em hand job cho anh ấy vài cái rồi anh ấy tự sục cho ra, trong lúc o ral se x cho em thì anh ấy có dùng nước chanh để súc miệng và nhổ ra, o ral se x chừng 15 giây thì phun nước bọt ra ngoài và súc miệng bằng nước đá chanh . liệu điều đó có nguy cơ không anh ???
cho em hỏi có bao giờ anh chị tư vấn trật trường hợp nào không vậy trong diễn đàn này ????
tôi ơi đừng tuyệt vọng (05-03-2014)
tôi ơi đừng tuyệt vọng (05-03-2014)
mình đọc hết 5 trang chia sẻ của mọi người dành cho trường hợp của bạn,mình chỉ xin được mạn phép tóm gọn lại 1 điều:trường hợp của bạn không có nguy cơ với hiv,mà chỉ có nguy cơ với các bệnh lây truyền qua đường tình dục STDs thôi.thật ra do chính tâm lý hoảng loạn,sợ hãi của bạn về hiv càng làm cho bạn thêm stress nặng và càng không tin vào những chia sẻ của các anh chị trên diễn đàn thêm mà thôi.bạn cần có niềm tin là mình không sao và cần bình tâm lại.chúc cho bạn luôn mau mắn hơn bạn nhé
mấy ngày qua em suy nghĩ nhiều lắm, thật sự là tại em ngu si nên mới làm như vậy, em thương ba mẹ em nhất trên đời, em lỡ có gì chắc họ là người chết trước em, anh sống chung, chị nguyen ha, anh tuấn ơi liệu em có thật sự bất trắc gì em cũng không biết làm sao. em ra sao cũng được, chỉ mong ba mẹ em bình an, cả đời em chưa bao giờ có ý muốn hại ai huống chi là hành động...cầu cho mọi chuyện luôn bình an vô sự
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)