mình nghĩ bạn không có nguy cơ đâu.đừng lo lắng nữa bạn tôi nhé.không phải cứ giẫm phải bất cứ vật nhọn nào gây xước da,chảy máu cũng đều là kim tiêm đâu bạn,có thể là do những mảnh vỡ vỏ chai,vỏ sò,ốc biển vì theo bạn nói rằng ở chỗ đó là hàng xá bán quán ăn,khu du lịch nên nhiều người vứt rác bừa bãi,lung tung,có cạnh sắc bén rồi làm bạn chảy máu cũng nên
ở chỗ đông người chen chúc nhau,tụ tập như vậy nên những người tiêm chích ma túy cũng đâu thiết tha,mặn mà đem kim tiêm ra đó sử dụng đâu bạn nếu họ không muốn vào trại giáo dưỡng,cai nghiện sớm
cho dù đó có là kim tiêm như bạn suy diễn đi chăng nữa thì ở trong nước biển mặn như vậy,cho dù có máu tươi đi chăng nữa thì cũng bị pha loãng và làm cho bất hoạt,không có con gì sống nổi để mà làm lây lan qua cho bạn đâu.và hiv cũng không lây qua con đường trung gian như vậy
bạn chỉ vô tình đạp trúng phải đầu kim và đạp theo phương ngang nên sẽ không sao,chừng nào cây kim tiêm với mũi kim đứng thẳng sừng sững chĩa lên trời và bạn giở chân lên đạp thẳng xuống một phát thật sâu mà không mang dép hay dép xốp quá mỏng thì mới đáng sợ bạn à.lúc đó cây kim tiêm với xi lanh ở bên trong sẽ hoạt động theo nguyên lý đòn bẩy,piston xe máy thì sẽ không ngại ngùng gì mà truyền vào cơ thể,mạch máu bạn một ít con gì đó gây bệnh cho bạn đâu nếu thật trong kim tiêm vẫn còn dính máu tươi và mới ra ngoài không khí chưa lâu nhưng theo bạn phán đoán và quen với đặc điểm sinh hoạt,ăn uống,vui chơi,giải trí của khu vực mũi nai đó thì cho dù cây kim tiêm có dính máu thì chắc hẳn máu cũng đã khô và cũng đã ra ngoài không khí đã lâu,khoảng 7 tiếng.nhưng làm gì có chuyện có con nghiện nào đó vừa mới tiêm chích ở biển xong rồi chôn cây kim dưới cát,mũi kim thẳng đứng lên trời để hại người chứ
nói tóm lại là bạn nên ăn ngon ngủ khỏe,giữ gìn sức khỏe mà yên tâm học hành,làm việc vui vẻ bạn candy nhé.sinh nhật 16/10 sắp tới thì nhớ cho mình biết địa điểm tổ chức để mình cùng chung vui nhé ^^