Kết quả 1 đến 9 của 9

Chủ đề: Tạm biệt nhé yêu thương

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới skymoon2501's Avatar
    Ngày tham gia
    05-07-2013
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    Hải Phòng City
    Bài viết
    44
    Cảm ơn
    19
    Được cảm ơn: 21 lần
    ......Và những kỉ niệm ấy :
    Cho em giữ lại làm quà cho riêng em
    Thời gian :
    Hãy giữ dùm em những dại khờ ,những sốc nổi một thời
    Cho em xin lại:
    Những ngày cuối tuần với bao niềm vui nỗi buồn do mình tự tạo
    Và cổ tích một thời xin giữ lại tuổi thơ.

  2. Những thành viên đã cảm ơn skymoon2501 cho bài viết này:

    mottraitim (08-08-2013)

  3. #2
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    01-08-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    hà lội dữ dội
    Bài viết
    19
    Cảm ơn
    12
    Được cảm ơn: 9 lần
    Trích dẫn Gửi bởi skymoon2501 Xem bài viết
    ......Và những kỉ niệm ấy :
    Cho em giữ lại làm quà cho riêng em
    Thời gian :
    Hãy giữ dùm em những dại khờ ,những sốc nổi một thời
    Cho em xin lại:
    Những ngày cuối tuần với bao niềm vui nỗi buồn do mình tự tạo
    Và cổ tích một thời xin giữ lại tuổi thơ.
    Có những thứ mãi là kỉ niệm
    Yêu khờ dại có phải lỗi đâu em
    Đã qua rồi một thời nông nổi
    Không thay đổi được nữa đâu em
    _____________________________
    Rồi ngày mai,bình minh sẽ đến
    Trao cho em hạnh phúc ngọt ngào
    Như tuổi thơ,một trời cổ tích
    Cuối tuần nào em cũng được vui.
    __________________________________________________ ____________________________________
    chúc bạn cuối tuần nào cũng được vui như cuối tuần này nhé!!!

  4. Có 2 người đã cảm ơn mottraitim cho bài viết bổ ích này:

    huyentrang_1981 (05-09-2013),skymoon2501 (08-08-2013)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •