Chị có đọc là trong lúc qh e bị đau dv,it phút sau đau quá nên e thôi.em cũng ko kt lại bcs.sau đó em gmd kích dục bằng tay,xong rồi gmd tháo bcs cho em.em lân đầu qh nên ko biết,cũng ko kt xem bcs rách ko.vì lúc đó buổi tối.chị ạ,vì thế nên e lo lắng thôi.vỡi lại nó bị nhiều cái lạ thế này nữa,càng lám e snghĩ nhiều hơn.
tôi ơi đừng tuyệt vọng (28-03-2014)
tôi ơi đừng tuyệt vọng (28-03-2014)
Ngày nào em cũng lên dđ tìm hiểu:các a,chị ơi cho em họi,trước giờ đã có ai stress như a,chị nói mà có tc nhiều như của em chưa ạ.ngày nào e cũng xem.rồi các tc của e cũng trong vòng 10ngày đã hết rồi mạc dù em vẫn cứ lo lắng,stress.trên mạng họ nói các tc đó cũng mất hết từ 8>10ngày.huhu,em lại càng sợ.a,chị ạ.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)