anh âu ùi anh ơi.
anh âu ùi anh ơi.
tôi ơi đừng tuyệt vọng (01-04-2014)
1. anh oi co khi nao bcs rach liti minh khong biet khong anh, e cứ dằn dặt hoài
2. và sau khi xuất tinh thi đầu dương vật chạm vào âm đạo có dịch khi đó vi rút có chui vô lỗ niệu đạo không anh
3. sau khi xuất tinh em không kiểm tra bcs , em chỉ thấy gmd cầm đưa bcs lên thì bcs có tinh dịch thòng xuống, em sợ là thủng liti mình không kiểm tra được, sau đó gmd đem vô bỏ vào nhà vs, em không có kiểm tra
kính mong anh giải đáp
em quá hoang mang
Lần sửa cuối bởi hoihanwaroi, ngày 31-03-2014 lúc 11:16.
songkhoe123 (04-04-2014),tôi ơi đừng tuyệt vọng (01-04-2014)
1. anh oi co khi nao bcs rach liti minh khong biet khong anh, e cứ dằn dặt hoài => thủng li ti thì khi xuất tinh GMD là người hốt đạn, vì lúc xuất tinh, tinh dịch trào ra. GMD ăn cho hết => GMD là người có nguy cơ nếu người nam nhiễm HIV, nhưng dịch AD k thể theo ngược dòng.
2. và sau khi xuất tinh thi đầu dương vật chạm vào âm đạo có dịch khi đó vi rút có chui vô lỗ niệu đạo không anh => DV đang trùm BCS lấy đâu ra DV dính dịch AD hả trời, Đâu phải QHTD k có bCS đâu mà xoắn.
3. sau khi xuất tinh em không kiểm tra bcs , em chỉ thấy gmd cầm đưa bcs lên thì bcs có tinh trùng thòng xuống => Có nghĩa là BCS k rách, nếu rách thì lấy đâu ra tinh dịch trong BCS thòng xuống cho bạn thấy
1 + 2 + 3 = Không nguy cơ => k cần xoắn đến nhũn não
ý em nói là lúc rút ra đầu dv có chạm vào âm đạo có dính dịch âm đạo thì có bị vrus chui vô không anh ơi
chắc em bị điên quá anh ơi
xin anh tư vấn thêm dùm đi anh
anh hãy thông cảm cho thằng em
tại vì em muốn yên tâm 100% đó anh
Tư vấn cái gì đây, thông tin thế nào thì nói thế đó, lấy đâu ra để mà nói nữa, đọc thông tin bạn đưa nó rõ còn hơn ánh sáng mặt trời, nhìn vào cả 8 tỷ người trên Thế giới cũng thấy bạn k có nguy cơ, thì lấy đâu ra để mà tư vấn thê, đ1o là do bạn k chịu đọc. Chứ BQT đâu còn cách nào khác
em tự trách và dằn vặt quá anh ơi
xin anh giai đáp giúp em
gmd mang bcs cho em, mang 1 cái thứ nhất rùi tròng vô cái thứ hai
hôm qua em đọc thì mang 2 cái sẽ cọ sát có nguy cơ rách
em hoang mang quá, sao em không yên tâm được anh ơi, chắc em chết quá
tôi ơi đừng tuyệt vọng (01-04-2014)
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)