Truong xuan ơi:thời gian này e ăn ko ngon,ngủ không yên công việc ko tốt vì những tc này,sao nó nhiều như vậy.nhỡ mà thật thì cđ em quá khổ.kinh khủng quá.cả ngày e ko rời khỏi dd,càng đọc nhiều bài lại càng thấy sợ.
Truong xuan ơi:thời gian này e ăn ko ngon,ngủ không yên công việc ko tốt vì những tc này,sao nó nhiều như vậy.nhỡ mà thật thì cđ em quá khổ.kinh khủng quá.cả ngày e ko rời khỏi dd,càng đọc nhiều bài lại càng thấy sợ.
Vậy tốt nhất bạn không nên vào diễn đàn nhiều, nên TDTT hoặc làm việc gì đó cho tinh thần thoải mái. Bạn cứ lúc nào cũng lo nghĩ thế này rất dễ dẫn đến bệnh thần kinh (hoang tưởng).
Chủ đề: Bệnh thần kinh (hoang tưởng)
tôi ơi đừng tuyệt vọng (01-04-2014)
A ơi.có ai khẳng định cho trường hợp của e khong ạ.chứ e cứ sống thế này thì ....
tôi ơi đừng tuyệt vọng (01-04-2014)
E biết chị hà ạ.nhưng sao cứ hoảng loạn,lolo,toàn nghĩ về điều tồi tệ thôi.bạn bè em ai cũng nói nhìn như người bệnh.em lai càng sợ.ko dám đi xn nữa.
sailamlon (03-04-2014),tôi ơi đừng tuyệt vọng (01-04-2014)
Em đọi cho hết tuần,e nghe a mấy a nói bị cảm thì sau một tuần mới đi xn.e giờ vẫn chưa khỏi sốt,ho đờm chủ nhật này em có đi xn đc ko chị.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)